Thủ tướng Ấn Độ thả hàng trăm con bướm vào ngày sinh nhật

Thủ tướng Ấn Độ thả hàng trăm con bướm vào ngày sinh nhật
TPO - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phóng sinh hàng trăm con bướm nhân dịp sinh nhật, hình ảnh này đã khiến nhiều người khen ngợi nhưng cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 69 của mình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã về thăm quê nhà và thả một số lượng lớn bướm khi đến thăm Vườn bướm ở quận Narmada của Gujarat.

Hình ảnh Thủ tướng Ấn Độ thả hàng trăm con bướm được lan truyền trên Twitter với tốc độ chóng mặt đã thu hút được sự chú ý của người dân Ấn Độ và các nước khác với hơn 300.000 lượt xem trong vòng 24 giờ sau khi đăng. Một làn sóng phản hồi ồ ạt ập đến Twitter của vị Thủ tướng này.

Nhiều người đã đặt ra câu hỏi tại sao lại bắt những con bướm từ thiên nhiên rồi lại thả chúng ra, có người hỏi rằng ai đã là người bắt chúng, liệu đó có phải là phá hoại tự nhiên không? Nhiều người tỏ ra đau lòng khi những con bướm bị giam cầm trong chiếc túi kín để phục vụ mục đích của một ai đó.

Tuy nhiên bên cạnh đó Thủ tướng Ấn Độ cũng nhận được những lời khen ngợi và ngưỡng mộ cử chỉ của ông. Nhiều người dân nói rằng thủ tướng thật đáng yêu khi đứng giữa những con bướm vừa được thả. Có người khen ngợi hành động của ông là hành động của tuổi trẻ lan truyền cảm hứng cho người khác.

Ông Narendra Modi được cho là ít khi tiếp xúc với giới báo chí và ông ưa thích tự giới thiệu mình trên không gian mạng hơn. Trang mạng của ông trên Facebook và Twitter có hơn 50 triệu người đăng ký theo dõi.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG