Google News

Thủ khoa “đậu miếng”

Hằng ngày, Liêm ra chợ bán hàng giúp mẹ
Hằng ngày, Liêm ra chợ bán hàng giúp mẹ
TP - Biết tin Liêm đỗ thủ khoa, nhiều bà con tiểu thương ở chợ Đông (phường Thanh Sơn, TP Phan Rang -Tháp Chàm, Ninh Thuận) ngỡ ngàng: “Ai ngờ thằng đậu miếng lại học giỏi thế!”.

> ĐH Mỏ- Địa chất tuyển hàng trăm chỉ tiêu NV2
> Người Chu Ru có thủ khoa đại học đầu tiên

Hằng ngày, Liêm ra chợ bán hàng giúp mẹ
Hằng ngày, Liêm ra chợ bán hàng giúp mẹ.
 

Với số điểm 25,5 điểm, Nguyễn Thanh Liêm, học sinh lớp 12A6 trường THPT Chu Văn An, Ninh Thuận đã trở thành tân thủ khoa của trường ĐH Sài Gòn. Không những thế, Liêm còn là Á khoa khối A ngành Vật lý hạt nhân, trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG –TPHCM) với 28 điểm, chỉ kém thủ khoa trường này 0,5 điểm.

Mừng và lo. Đó là tâm sự của anh Nguyễn Hiệp, bố của Liêm. Mừng vì con đã làm rạng danh gia đình. Còn lo là vì sắp tới không biết lấy gì để lo cho con bước chân vào giảng đường ĐH. Từ ngày ở chiến trường K trở về ( 1985) đến giờ, mang trong mình di chứng của chiến tranh, anh không thể làm được việc gì nặng nhọc.

Khoảng chục năm trở lại đây, khi em gái của Liêm mang căn bệnh động kinh, gánh nặng cơm áo của gia đình dồn lên đôi vai gầy của chị Phạm Thị Lương (mẹ của Liêm). Hằng ngày chị vẫn bán rau hành, bầu bí ngoài chợ với thu nhập vỏn vẹn 2 triệu đồng/ tháng. “Thế nhưng, dù nhà có nghèo đến mấy, vợ chồng tui cũng không bao giờ để con nghỉ học”-anh Hiệp nói.

Nhà nghèo, bố và em đều mang bệnh nặng. Tất cả đều trông vào gánh hàng của mẹ. Nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ của họ hàng, Nguyễn Thanh Liêm đã vượt qua 12 năm học với kết quả xuất sắc. Ngoài giờ đi học, em thường ra chợ để phụ giúp mẹ bán hàng. Đến chợ Đông hỏi Liêm, bà con tiểu thương ở đây bảo vẫn gọi cậu bé này là: thằng đậu miếng (bán đậu phụ).

Biết tin Liêm đỗ thủ khoa, nhiều người thực sự ngỡ ngàng, nhất là khi đã hiểu hoàn cảnh gia đình em khó khăn. Hỏi về việc học, Liêm khiêm tốn cho biết: “Việc học của em cũng bình thường thôi. Ngoài giờ học ở trường và giúp mẹ ở ngoài chợ, em vẫn dành thời gian giải các bài tập trong sách tham khảo…”.

Mấy ngày nay, trong căn nhà nhỏ của Liêm nằm sâu trong con hẻm trên đường 21 Tháng 8 đầy ắp tiếng cười vui của bà con, hàng xóm, bạn bè đến chia vui cùng cậu học trò “đậu miếng”. Ngoài danh hiệu thủ khoa của trường ĐH Sài Gòn, Nguyễn Thanh Liêm còn là Á khoa khối A, ngành Vật lý hạt nhân của trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-TPHCM).

Sở dĩ em chọn thi ngành Vật lý hạt nhân vì trong tương lai, Ninh Thuận sẽ có nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong cả nước. Em mơ ước sau này ra trường, sẽ trở về quê nhà làm việc và có điều kiện chăm sóc ba mẹ lúc tuổi già.