Thiêng liêng lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh

SVO - 200 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu Thủ đô cùng hàng nghìn người dân trang nghiêm dự lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, trong không khí hàng triệu thanh niên cả nước cùng hướng về Tổ quốc.

Từ sáng sớm 2/9, Quảng trường Ba Đình lịch sử đông kín người dân và du khách về dự lễ Thượng cờ, Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Trong dòng người có 200 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của Thủ đô. Khi nghi lễ bắt đầu, mọi người đứng trang nghiêm hướng về cột cờ, cùng chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa Quảng trường Ba Đình.

793029181-1399704018971887-5670805388633252360-n-2.jpg
Thiêng liêng lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh.

Khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc được kéo lên trong tiếng Quốc ca tạo nên không khí thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đất nước trong mỗi người tham dự.

“Được có mặt tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc khánh là một trải nghiệm rất đặc biệt với mình. Khi lá cờ Tổ quốc tung bay và Quốc ca vang lên, mình cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay”, Nguyễn Minh Châu (sinh viên ĐHQG Hà Nội) chia sẻ.

791672884-1399704065638549-8478223320499304232-n-2.jpg
Nghi lễ thượng cờ sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình.

Theo bạn trẻ này, tình yêu nước với thế hệ trẻ không chỉ được thể hiện trong những thời khắc thiêng liêng, mà còn cần được cụ thể hóa bằng việc học tập, lao động, sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng.

“Thế hệ trẻ được sống trong hòa bình là một may mắn lớn. Chúng mình càng phải trân trọng thành quả của các thế hệ đi trước và nỗ lực làm tốt phần việc của mình để đóng góp cho đất nước”, Mai Hương (đoàn viên phường Ngọc Hà) nói.

790574777-1399704148971874-4613422565692888918-n.jpg
791045541-1399704068971882-2709272604301144194-n.jpg
Nơi này, cách đây 81 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa

Cùng thời điểm, tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, hàng triệu đoàn viên, thanh niên và người dân cùng hưởng ứng hoạt động chào cờ, kỷ niệm ngày Quốc khánh. Từ các quảng trường, trường học, cơ quan, đến nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, sắc cờ đỏ sao vàng và tiếng Quốc ca tạo nên không khí lan tỏa trong ngày Tết Độc lập.

Đây cũng là nơi cách đây 81 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Quảng trường Ba Đình từ đó trở thành địa danh gắn với những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc.

791586647-1399704088971880-3808358132405751238-n.jpg
Tham dự hoạt động, có: Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn; anh Hoàng Đức Nam - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

Sau lễ Thượng cờ, đoàn đại biểu dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Người tại Nhà H67.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đoàn viên, thanh niên bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với Người và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

790385975-1399704025638553-3361855301734196713-n.jpg
200 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu Thủ đô cùng hàng nghìn người dân trang nghiêm dự lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình, sáng 2/9.

Tuổi trẻ Thủ đô nguyện tiếp bước truyền thống, phát huy tinh thần xung kích, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.