Thanh niên nơi cực Tây nói về trách nhiệm dưới Cột cờ A Pa Chải

SVO - Đứng dưới lá cờ Tổ quốc tại nơi mốc biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc gặp nhau, nhiều thanh niên Điện Biên nói về niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương, đất nước.

“Vinh dự và tự hào được khoác lên màu áo xanh Thanh niên Việt Nam và tham gia một nghi thức thiêng liêng tại nơi cực Tây Tổ quốc. Hơn hết, tôi cảm nhận rõ trách nhiệm và quyết tâm học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, Lò Thị Anh - Phó Bí thư Đoàn xã Pu Nhi (tỉnh Điện Biên) nói.

1786252550106-3312572589927373781-g9161406585803510286-9039002485a6fdfa86e76d6790697191.jpg
Thanh niên nơi cực Tây nói về trách nhiệm dưới Cột cờ A Pa Chải. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Hơn 200 cán bộ, hội viên, thanh niên tham dự Lễ chào cờ tại Cột cờ A Pa Chải, xã Sín Thầu, trong Chặng 4 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, ngày 9/8.

Trong không khí trang nghiêm giữa núi rừng cực Tây, các đại biểu cùng thanh niên thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và Hội ca. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Cột cờ A Pa Chải, phía dưới là mốc số 0 - điểm giao của đường biên giới Việt Nam, Lào và Trung Quốc.

Với nhiều thanh niên địa phương, đây là lần đầu được tham dự một nghi thức đặc biệt ở nơi địa đầu Tổ quốc.

1786252551226-3312572589927373781-g9161406585803510286-af3aed21ef05a796f96c14af50de1a70.jpg
Hơn 200 cán bộ, hội viên, thanh niên tham dự Lễ chào cờ tại Cột cờ A Pa Chải.

Lò Thị Anh cho biết, khoảnh khắc đứng dưới lá cờ khiến chị cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “trách nhiệm”. Theo chị, tuổi trẻ vùng biên cần chủ động học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động cộng đồng và góp sức xây dựng quê hương ngay từ những việc gần gũi nhất.

Sau lễ chào cờ, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, trao ngọn lửa Chặng 4 cho đại diện tuổi trẻ Điện Biên.

Ngọn lửa được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến trong thanh niên. Các đại biểu và hội viên sau đó cùng hát Tôi yêu Tổ quốc tôi dưới lá cờ Tổ quốc.

1786252551649-3312572589927373781-g9161406585803510286-d437955b4c974b7ce3c8e7402e256be3.jpg
Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, trao ngọn lửa Chặng 4 cho đại diện tuổi trẻ Điện Biên.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động trọng tâm của Hội LHTN Việt Nam, hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội (15/10/1956 - 15/10/2026).

Theo T.Ư Hội LHTN Việt Nam, hành trình nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng và phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, gìn giữ bản sắc văn hóa.

Tại Điện Biên, tinh thần ấy được thể hiện qua nhiều hoạt động hướng về người dân và thiếu nhi vùng biên.

1786252551398-3312572589927373781-g9161406585803510286-6c6efd79a29480aa11a1c03c15da91a1.jpg

Sau lễ chào cờ, đoàn đến thăm, nghe giới thiệu về Cột mốc A Pa Chải; thăm và tặng quà đội rà phá bom, mìn, vật liệu nổ thuộc Lữ đoàn Công binh 543, Quân khu 2; thăm đội hình Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tại xã Sín Thầu.

Trước đó, ngày 8/8, đoàn Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” dâng hương tại đền thờ Anh hùng Trần Văn Thọ ở Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, kiểm tra việc triển khai Đề án “Thanh niên Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới, giai đoạn 2025 - 2030”.

Đoàn trao một “Ngôi nhà hạnh phúc”, 20 phần quà cho gia đình chính sách, học bổng cho học sinh khó khăn, sân chơi và tủ sách thiếu nhi, 1.000 khăn quàng đỏ cùng ba máy lọc nước cho xã Sín Thầu.

Các thành viên cũng đến thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Sừng Gia Tư, Pờ Gia Tư và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải.

1786252550445-3312572589927373781-g9161406585803510286-71e9c6620d686ff49ceebe25ba5c6b54.jpg
Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi diễn ra tại Điện Biên.

Những phần việc hướng đến một mục tiêu chung: Để thanh niên hiện diện rõ hơn ở những địa bàn khó khăn, góp sức giải quyết những vấn đề của cộng đồng và đồng hành với người dân.

Từ Cột cờ A Pa Chải, nơi lá cờ Tổ quốc hiện diện giữa núi rừng cực Tây, những người trẻ tiếp tục mang theo một thông điệp giản dị: Yêu nước không chỉ nằm trong cảm xúc, mà được thể hiện bằng trách nhiệm và những việc làm cụ thể mỗi ngày.