Năm 2010, ông dự thi ngành Vật lý, kết quả vẫn chưa đỗ. 4 năm trước, không ít cán bộ coi thi nhầm tưởng ông là người nhà thí sinh và bị “mời ra ngoài”. Nhiều thí sinh bằng tuổi con cháu ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông với mái tóc bạc ngồi bóp trán trong phòng thi năm nay.
Đổ ra biển tránh nóng. Ngày thi đầu tiên tại cụm thi liên trường Quy Nhơn diễn ra giữa nắng nóng 37 độ C, hàng ngàn sĩ tử và người nhà đổ ra biển tránh nóng.
Ông Đặng Ngọc Minh, phụ huynh đến từ xã Iapơ, huyện ChưPrông (Gia Lai) cho biết: “Hai cha con ở trong ký túc xá trường ĐH Quy Nhơn, nắng nóng quá không chịu nổi đành phải tìm ra bờ biển”.
- “Ba miễn phí” cho sĩ tử. Đây là một hoạt động tiếp sức mùa thi ở Quảng Nam, gồm miễn phí ở, ăn và trông giữ xe. Trong hai ngày diễn ra đợt thi thứ nhất, ký túc xá ĐH Quảng Nam và CĐ Phương Đông dành 3.000 chỗ ở miễn phí cho thí sinh.
Chùa Trường Thọ (TP Tam Kỳ), bếp ăn ký túc xá ĐH Quảng Nam hỗ trợ trên 600 suất cơm miễn phí cho thí sinh vào buổi sáng và trưa. Tại các điểm thi, hơn 150 sinh viên tình nguyện giữ xe miễn phí cho thí sinh và người nhà.