Thế nào là sống đẹp?

0:00 / 0:00
0:00
Chiều 21/4 tại TPHCM, cuộc thi Sống đẹp lần 3 công bố dàn giám khảo. Đáng chú ý, nhiều văn nghệ sĩ như Hòa Hiệp, nhà văn Anh Khang, nhà thơ Lê Minh Quốc... làm giám khảo.

Sau hai lần tổ chức với hơn 1.000 bài viết gửi về tham gia, Sống đẹp đã lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp và tấm gương tốt đến với xã hội. So với 2 cuộc thi trước, Sống đẹp mùa 3 được báo Thanh Niên phát động với chủ đề “Trái tim yêu, bàn tay ấm”, có những thay đổi.

Trong cuộc thi lần 3, BTC mở thêm những "sân chơi" mới như cuộc thi ảnh đẹp - giới thiệu các bức ảnh liên quan đến việc thực hiện hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ môi trường cùng việc làm nhân ái hàng ngày của cá nhân hoặc tập thể, cuộc thi video Sống đẹp trên YouTube - để người tham gia chia sẻ câu chuyện ý nghĩa, truyền tải thông điệp sống nhân văn, sống vì người khác. Bên cạnh đó, cuộc thi năm nay còn có thêm giải thưởng tôn vinh tác giả viết về các doanh nhân sống đẹp, sống tích cực trong hoạt động thiện nguyện…

Nghệ sĩ Hòa Hiệp cho biết anh nhận lời làm giám khảo cuộc thi bởi anh tìm thấy ý nghĩa tốt đẹp từ cách sống đẹp. “Tôi đã bước chân vào kinh doanh và gặp thất bại vì quản lý theo phong cách nghệ sĩ. Thất bại khiến tôi khủng hoảng, tưởng chừng không thể vượt qua nhưng bạn bè, người quen đã cứu vớt tôi. Tôi cho rằng một cánh tay đưa ra giúp làm thay đổi cuộc đời một người đó suốt đời”, Hòa Hiệp nói.

Nói về cuộc thiSống đẹp, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc thi, bởi thông qua số lượng lớn bài dự thi cũng như tấm gương phản ánh đa dạng, đầy nghị lực và truyền cảm hứng đã cho thấy sức lan tỏa của Sống đẹp trong các tầng lớp thanh niên.

Thế nào là sống đẹp? ảnh 1

Nhà văn Anh Khang chia sẻ tại buổi họp báo.

Nhà văn Anh Khang lại cho rằng tinh thần sống đẹp sẽ lan tỏa những giá trị nhân văn mà các nhân vật đang đóng góp cho cộng đồng. “Sống đẹp nghe có vẻ hoặc có thể nghĩ là to tát nhưng nó có thể xuất phát từ những điều bé nhỏ hàng ngày. Chúng ta biết trân trọng và biết ơn từng hơi thở, từng khoảnh khắc mà ta đang nhận được đã là khoảnh khắc đầu tiên chúng ta sống đẹp rồi” - Anh Khang nói.

Nhà thơ Lê Minh Quốc thì lại định nghĩa sống đẹp khá đơn giản: “Đó là ta chìa bàn tay về phía người khác, nắm lấy bàn tay họ chia sẻ. Bởi hành động sống đẹp đó chỉ đến trong khoảnh khắc lúc người khác tuyệt vọng. Vậy thì trong khả năng của mình hãy đến với những số phận đang cần mình mà không cần đền đáp lại. Vì vậy, tôi rất thích câu đúc kết của Trịnh Công Sơn: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không. Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi".

Thế nào là sống đẹp? ảnh 2

Nhà thơ Lê Minh Quốc: "Sống đẹp đó là ta chìa bàn tay về phía người khác, nắm lấy bàn tay họ chia sẻ".

MỚI - NÓNG