Thắng phút cuối ở trận đấu thứ 1.000, Mourinho ăn mừng điên dại

0:00 / 0:00
0:00
Thắng phút cuối ở trận đấu thứ 1.000, Mourinho ăn mừng điên dại
TPO - Trong ngày cán mốc trận đấu thứ 1.000, Jose Mourinho đã được trải qua những khoảnh khắc vốn đã gắn liền với ông trong sự nghiệp: Thất vọng, giận dữ, và rồi lại bùng nổ với bàn thắng ở phút cuối.

Trong trận đấu rạng sáng nay giữa AS Roma và Sassuolo, tưởng như mọi thứ sẽ dễ dàng với Roma khi họ khởi đầu ấn tượng bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 37, đi kèm với đó là thế trận lấn lướt đối thủ. Nhưng đến phút 57, Sassuolo có bàn gỡ 1-1 và lợi thế tâm lý giúp các vị khách chơi tự tin hơn, đẩy lui các pha tấn công của Roma.

Mourinho ngồi trên ghế chỉ đạo không còn điềm tĩnh được nữa. Ông liên tục di chuyển trên đường pitch, hò hét các học trò. Hiệu ứng ông truyền vào Roma bắt đầu có tác dụng. Nhưng 30 phút cuối chỉ là vô vàn cơ hội bị bỏ lỡ của các cầu thủ. May thay, phút bù giờ, Stephan El Shaarawy, người được Mourinho đưa vào sân thay người, đã đặt lòng đẳng cấp từ cự ly 15m để ghi bàn, qua đó giúp AS Roma vươn lên dẫn 2-1.

Thắng phút cuối ở trận đấu thứ 1.000, Mourinho ăn mừng điên dại ảnh 1

Như bao lần khác khi thắng ở phút cuối trong màu áo Chelsea, MU hay Real Madrid, lần này Mourinho cũng có dịp được ăn mừng điên dại. Ông chạy dọc đường pitch, hò hét như một đứa trẻ.

Và càng đáng nhớ hơn với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi đây lại là thắng lợi trong lần cầm quân thứ 1.000 của ông. Cả sân Olimpico cũng bùng nổ với những fan cuồng nhiệt của đội bóng áo màu bã trầu.

Những phút cuối bùng nổ ở sân Olimpico

Chính vì màn ăn mừng điên dại ấy của AS Roma mà trọng tài đã phải cộng bù giờ lên tới 6 phút. Và nó giúp kịch tính chưa dừng lại bởi đến giây bù giờ cuối cùng, Gianluca Scamacca bên phía Sassuolo sút tung lưới đội chủ nhà. Rất may là trọng tài đã thổi phạt việt vị khiến HLV Mourinho thở phào.

Mourinho đã có trận đấu thứ 1.000 không thể nhiều dư vị hơn. Sau trận, ông chia sẻ: “Tuần qua, tôi đã dối lòng khi nói đây là trận đấu không thật quan trọng. Nhưng ở trận đấu thứ 1.000, tôi luôn muốn mình sẽ nhớ mãi đến trận đấu này vì cách nó diễn ra, thật đặc biệt. Hôm nay, tôi không phải là một HLV 58 tuổi, tôi chỉ là một cậu nhóc 14 mà thôi. Xin lỗi HLV Dionisi, bởi hôm nay họ đã chơi tuyệt hay”.

MỚI - NÓNG