Ronaldo rực sáng, HLV Solskjaer mừng ‘như bắt được vàng’

0:00 / 0:00
0:00
Solskjaer hết lời ca ngợi Ronaldo.
Solskjaer hết lời ca ngợi Ronaldo.
TPO - HLV Ole Solskjaer hết lời ca ngợi màn ra mắt của Cristiano Ronaldo trong ngày trở về mái nhà xưa Old Trafford.

"Ronaldo đã nâng tầm tất cả, khiến đồng đội phải nhìn vào. Cậu ấy đặt ra yêu cầu cho bản thân và cả tập thể. Đó là lý do Ronaldo đã gặt hái vinh quang và chinh phục nhiều thành tựu trong cả sự nghiệp", HLV Ole Solskjaer hết lời ca ngợi Ronaldo sau chiến thắng 4-1 của M.U trước Newcastle.

Ronaldo đã có màn trình diễn chói sáng trong ngày trở lại Old Trafford sau 12 năm. Tiền đạo người Bồ Đào Nha lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của "Quỷ đỏ”, giúp đội bóng chiếm ngôi đầu BXH Ngoại hạng Anh với 10 điểm sau 4 vòng đấu.

"Ronaldo đã trở thành mẫu cầu thủ rất khác so với thời điểm cậu ấy rời đi, nhưng vẫn giữ vẹn nguyên sự hiệu quả trong khâu ghi bàn. Ronaldo 'đánh hơi' được những khoảnh khắc quan trọng mà bàn thắng có thể xuất hiện. Cậu ấy đã phát triển thành cầu thủ tốt hơn rất, rất nhiều so với lần đầu cậu ấy góp mặt ở đây", HLV Solskjaer tỏ ra phấn khích.

Thuyền trưởng M.U nhấn mạnh bầu không khí xung quanh M.U trở nên tích cực khi Ronaldo gia nhập CLB. Ông rất hạnh phúc với màn trình diễn của Ronaldo, cũng như toàn đội.

Ronaldo rực sáng, HLV Solskjaer mừng ‘như bắt được vàng’ ảnh 1
Ronaldo có khởi đầu như mơ

Theo Opta, Ronaldo ghi bàn vào lưới Newcastle ở tuổi 36 và 218 ngày. Anh là cầu thủ lớn tuổi thứ hai từng lập công tại Premier League. Cầu thủ duy nhất đứng trên Ronaldo là Ryan Giggs với bàn thắng vào lưới Queens Park Rangers năm 2013 lúc 39 tuổi và 86 ngày.

Sau trận đấu, Ronaldo tiết lộ với đài BBC rằng anh cảm thấy lo lắng và căng thẳng trong ngày trở lại Old Trafford. "Khi bắt đầu trận đấu, tôi đã rất lo lắng, tôi thề đấy. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi không nghĩ các CĐV có thể hô vang tên của mình suốt trận. Dù có thể tôi không thể hiện ra ngoài, nhưng thực sự là tôi đã lo lắng. Cách các CĐV chào đón tôi trở lại thật đáng kinh ngạc. Tôi đến đây để chiến thắng và góp sức giúp M.U".

Trận gặp Newcastle là lần đầu tiên sau 12 năm 118 ngày Ronaldo trở lại thi đấu tại Ngoại hạng Anh, siêu sao người Bồ Đào Nha bày tỏ: "Mọi người đều biết bóng đá Anh khác với bất cứ nơi nào trên thế giới. Thành thật mà nói, đây là giải đấu đặc biệt nhất. Tôi đã đến đây năm 18 tuổi, và CĐV đã đối xử với tôi theo cách không thể tin nổi và đó là lý do tôi trở lại".

MỚI - NÓNG