Juventus suy sụp thời ‘hậu Ronaldo’: Vì đâu nên nỗi?

0:00 / 0:00
0:00
Juventus suy sụp thời ‘hậu Ronaldo’: Vì đâu nên nỗi?
TPO - Những người Juventus đã nghĩ về một kỷ nguyên mới sau khi chia tay Ronaldo. Quả thực kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Chỉ có điều nó không tươi sáng như họ hình dung.

Max Allegri đã đi vào đường hầm trong tiếng la ó của người hâm mộ Juventus sau thất bại trước Empoli. Ở phòng họp báo sau đó, khi được hỏi đây có phải đội Juve yếu nhất ông từng dẫn dắt hay không, chiến lược gia 54 tuổi nói rằng đánh giá đó là thiếu công bằng.

“Đây là một đội bóng sở hữu những tài năng trẻ hàng đầu. Mà vì còn trẻ, không phải lúc nào họ cũng biết cách xoay sở khi rơi vào nghịch cảnh và tạo nên khoảnh khắc quyết định trận đấu. Dần dần họ sẽ tốt lên thôi”, Allegri nói.

Hai tuần sau, những chuyển biến tích cực chưa được thấy. Juventus tiếp tục nhận thêm thất bại khác, trước Napoli. Họ rơi xuống vị trí thứ 16 và vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 3 trận của mùa giải mới 2021/22.

Trở lại với trận thua Napoli, Juve thực sự rất tệ. Mặc dù vậy, trước sự áp đảo của đối phương, họ vẫn có thể tránh được thất bại nếu Moise Kean và Dejan Kulusevski tận dụng thành công những cơ hội bằng vàng trong hiệp một. Đúng như Allegri nói, học trò của ông không có khả năng tạo ra khoảnh khắc quyết định.

Juventus suy sụp thời ‘hậu Ronaldo’: Vì đâu nên nỗi? ảnh 1

Max Allegri vẫn chưa giúp Juventus giành chiến thắng trong mùa giải mới. (Ảnh: Getty Images)

Nhìn vào thống kê, bình quân mùa này Juve thực hiện 10,7 cú dứt điểm mỗi trận. Con số này không kém quá nhiều so với 11,4 mùa trước. Vậy tại sao số bàn thắng lại giảm từ 2 mỗi trận mùa trước xuống còn 1 mùa này? Khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Mùa 2020/21, 18% số pha dứt điểm được chuyển hóa thành bàn thắng. Con số tương ứng của mùa 2021/22 là 9%.

Cristiano Ronaldo chính là lời giải thích cho sự chênh lệch này. Mùa trước trong màu áo Juve, tính cả những đường chuyền dẫn tới cú dứt điểm của đồng đội, Ronaldo ghi dấu ở 204 cú sút, chiếm 34,2% trong tổng số cú sút của Juve. Và anh cũng ghi rất nhiều bàn thắng. 29 pha lập công không chỉ nhiều nhất đội mà còn trở thành Vua phá lưới của Serie A. Tỷ lệ dứt điểm thành bàn của Ronaldo là 17,2%. Và nếu bao gồm cả các pha kiến tạo, anh tham gia vào 41,5% số bàn thắng của cả đội.

Marco Conterio, Tổng biên tập của Tuttomercatoweb cáo buộc Ronaldo là một cầu thủ ích kỷ và chỉ nghĩ đến kỷ lục cá nhân. Tuy nhiên chính ông cũng thừa nhận, “điều mà Juve thiếu khi không có Ronaldo chính là Ronaldo”, và “nếu có Ronaldo, ngay cả khi đội bóng chơi rất tệ họ vẫn có khả năng giành chiến thắng”.

Như đã thấy trong trận ra mắt MU, Ronaldo vẫn rất trẻ trung so với cái tuổi 36. Anh chạy, bứt tốc, tranh chấp và ghi bàn tương tự như những năm trước. Đúng là có một chút hồi hộp trong ngày đầu trở lại Old Trafford, nhưng rồi bản năng săn bàn sớm trỗi dậy trong Ronaldo. Anh ghi 2 bàn dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 1,4. Có nghĩa là Ronaldo đã làm tốt hơn mong đợi.

Juventus suy sụp thời ‘hậu Ronaldo’: Vì đâu nên nỗi? ảnh 2

Ronaldo đã ghi 29 bàn tại Serie A mùa trước cho Juve. (Ảnh: Juventus.com)

Khi được thông báo rằng Ronaldo lập cú đúp ngay trận đầu khoác áo MU, Giám đốc của Juventus, Pavel Nedved nói: “Ronaldo lại ghi bàn? Chà, tôi không bất ngờ lắm”. Ông biết siêu sao người Bồ Đào Nha có thể làm được những gì. Và đó là lúc người ta đặt câu hỏi, vậy tại sao Juven lại để một cầu thủ xuất sắc và giàu ảnh hưởng như thế ra đi dễ dàng?

Allegri cũng vậy. Trước khi rời đi lần đầu năm 2018, ông nói rằng Ronaldo cản trở sự phát triển của Juve. Vì vậy khi trở lại, HLV 54 tuổi quyết tâm hạ thấp tầm quan trọng của chân sút 36 tuổi. Trận mở màn mùa giải gặp Udinese, Ronaldo phải ngồi dự bị trong khi cặp tiền đạo ông lựa chọn là Paulo Dybala và Alvaro Morata. Theo cách giải thích sau trận ấy, Allegri chỉ coi Ronaldo là cầu thủ dự bị chiến lược. Đến khi anh ra đi, hẳn ông đã rất nhẹ nhõm vì không còn đối mặt với câu hỏi tại sao Ronaldo không đá chính.

Đáng buồn là bây giờ, khi Juve chật vật trong thời “hậu Ronaldo”, hàng loạt câu hỏi khác được đặt ra với Allegri.

MỚI - NÓNG