Thảm sát Bình Phước: Hung thủ 'ra tay' vì hận tình

Nghi phạm Nguyễn Hải Dương (trái) và Vũ Văn Tiến (phải) bị bắt giữ.
Nghi phạm Nguyễn Hải Dương (trái) và Vũ Văn Tiến (phải) bị bắt giữ.
TP - Những nỗ lực điều tra của lực lượng công an trong 4 ngày qua đã được đền đáp khi tối qua 10/7, hai nghi can gây ra vụ thảm sát đã bị bắt giữ. Hai nghi can là Vũ Văn Tiến trọ ở huyện Hóc Môn, TPHCM và Nguyễn Hải Dương, ngụ ở An Giang, đều 24 tuổi.

Công lý đã mở

Theo một nguồn tin, nghi can Nguyễn Hải Dương bị bắt ngay trong đám tang vào ngày 8/7. Qua điều tra ban đầu, Dương thừa nhận mình là kẻ trực tiếp giết hại cả gia đình ông Mỹ, còn Vũ Văn Tiến là người giúp sức. Dương cũng khai nhận yêu Lê Thị Ánh Linh, 22 tuổi con gái ông Mỹ từ cách đây 4 năm. Tuy nhiên, mối tình này không được gia đình ông Mỹ thừa nhận. Bị gia đình Linh ngăn cấm nên cả hai chia tay. Gần đây, Dương thấy Linh có người yêu mới nên nảy sinh mối hận tình và tìm cách trả thù. Để thực hiện ý đồ, Dương bàn với Vũ Văn Tiến lên kế hoạch để khuya 7/7 đột nhập vào nhà ông Mỹ gây án. Theo nguồn tin này, sau khi được Dương rủ rê và hứa trả công hậu hĩnh từ tài sản cướp được trong nhà ông Mỹ nên Tiến đồng ý tiếp sức cho kẻ này gây án. Sau khi giết người xong, Dương vẫn đến phục vụ đám tang cho đến khi bị bắt.

Từ lời khai của Dương, chiều tối 10/7, một mũi trinh sát hơn 30 chiến sĩ công an mặc thường phục ập vào căn phòng trọ nơi Tiến cùng ba mẹ thuê ở ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM. Tại đây, lực lượng công an đã bắt giữ Tiến. Trên con đường vào phòng trọ sình lầy do trận mưa chiều để lại, Tiến được dẫn lên xe về trụ sở xã Nhị Bình để lấy lời khai. Hàng trăm người dân đổ ra đường xem mặt nghi can gây ra vụ thảm sát khiến cho vùng quê hẻo lánh của thành phố náo động.

Tối 10/7, phóng viên Tiền Phong có mặt tại căn phòng trọ ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn- nơi Tiến và cha mình là ông Vũ Như Hiền và mẹ là Nguyễn Thị Thi thuê ở, không khí ở đây ảm đạm. Trong căn phòng tuềnh toàng, ông Hiền không tin vào mắt mình là cậu con trai út đã gây ra chuyện động trời. Ông Hiền cho biết, mình đi làm bảo vệ cho một công ty ở Bình Dương, cách 2 -3 ngày mới về phòng trọ ở một lần.

“Mỗi ngày làm 12 tiếng nên không quan tâm đến Tiến lắm. Tiến là đứa con út trong gia đình có 5 người con”- ông Hiền nói. Bà Thi, mẹ Tiến cho biết, trước đây gia đình ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Năm Tiến lên 16 tuổi cả nhà chuyển về thuê trọ ở Hóc Môn sinh sống. “Tiến học hết lớp 7 thì nghỉ học. Mấy năm nay làm bảo vệ cho một công ty ở trong huyện”- bà Thi kể về con trai.

Theo ông Hiền, ngày 7/7 ông không về nhà vì trực ca nên không biết rõ Tiến có đi đâu. “Hôm nghe tin có vụ thảm sát xảy ra ở Bình Phước thì tôi đang ở Bình Dương không về phòng trọ”- ông Hiền tiếp. Ngày 8/7 ông về phòng trọ thì thấy Tiến ngồi ở nhà, trên tay cầm điện thoại bấm bấm và nghe nhạc nhưng theo ông Hiền thì “mặt nó cứ buồn buồn đầy tâm trạng”. 

Ông Hiền cho biết, Tiến khá hiền lành. Bà Nguyễn Thị Vân, 50 tuổi ở gần cầu Nhum, ấp 1, xã Nhị Bình không tin nổi “thằng Bé” tên gọi ở nhà của Tiến- lại gây ra tội ác tày đình này. “Cả tuần nay, hắn đi đâu suốt không thấy xuất hiện ở khu trọ này. Hôm nay thấy nó lại gặp lúc lực lượng công an vào bắt”- bà Vân kể.

Tổng lực phá án

Sáng 10/7, Bộ Công an tổ chức cuộc họp khẩn với đại diện ban giám đốc Công an 9 tỉnh thành miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên gồm Bình Phước, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Tây Ninh, Lâm Đồng và Đắk Nông tại trụ sở Công an huyện Chơn Thành, để thảo luận, phân tích các tình tiết, chứng cứ của vụ án và phương hướng phá án trong thời gian sớm nhất. Tại cuộc họp, Ban chuyên án đã báo cáo tiến trình điều tra vụ án và những chứng cứ, thu thập được tại hiện trường. Nguồn tin của Tiền Phong cho hay, tại cuộc họp này, lãnh đạo Bộ Công an và công an các tỉnh cũng thảo luận các phương án tiếp cận hiện trường, điều tra, phá án. Ngay trong chiều cùng ngày, các mũi tấn công đã tiếp cận đối tượng và bắt giữ được nghi can Vũ Văn Tiến. 

Khoảng 10h sáng 10/7, trong khi một nhóm cảnh sát điều tra vẫn đang điều tra hiện trường phía trong căn biệt thự xảy ra vụ thảm án, một nhóm hàng chục cảnh sát điều tra khác mặc thường phục, đeo bao tay cao su tỏa ra khắp các con đường, ngõ ngách xung quanh hiện trường để tìm kiếm vật chứng. Bên trong khuôn viên công ty Quốc Anh, người thân vẫn đang tổ chức tang lễ, cầu siêu cho các nạn nhân xấu số trong gia đình ông Mỹ. Từng dòng người vẫn lặng lẽ đến viếng gia đình ông trước khi chia tay các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. 7 giờ sáng nay (11/7), người thân, bà con xóm làng sẽ tiễn đưa 6 người xấu số về an táng tại Hoa viên nghĩa trang Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Bà Nguyễn Thị Ngót, người hàng xóm với ông Mỹ ngậm ngùi cho biết, mấy đêm nay không ngủ được, cứ cầu mong sao công an sớm đưa những kẻ tàn ác kia ra ánh sáng để gia đình chú Mỹ được siêu thoát.

“Tối qua đọc báo thấy bắt được 2 nghi can tôi mừng quá. Rút cuộc thì cái ác cũng bị đền tội”- bà Ngót nói. Khi nghe tin lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai nghi can sát hại cả gia đình ông Mỹ, rất đông người dân đã tỏ ra vô cùng vui mừng, thán phục lực lượng chức năng đã nhanh chóng phá án. 

“Công an phá được án người dân ai cũng yên tâm, cuối cùng thì kẻ ác cũng phải trả giá. Gia đình nạn nhân có thể yên tâm và các nạn nhân cuối cùng cũng thanh thản”, chị Hương, hàng xóm gia đình nạn nhân nói.  

Trên facebook của mình hiện vẫn còn hoạt động, Nguyễn Hải Dương vẫn còn lưu hàng trăm bức hình đi chơi với gia đình ông Mỹ, cũng như hình ảnh thân thiết với Ánh Linh, cùng các nạn nhân. Theo người thân của nạn nhân, sau khi sát hại gia đình ông Mỹ xong, chiều cùng ngày, Dương đến hiện trường, khi người thân hỏi thì Dương nói, nghe nói gia đình bị sát hại nên đến hỏi thăm. Đến sáng ngày 8/7, Dương tiếp tục quay lại đám tang của các nạn nhân rồi ở lại qua đêm cho đến sáng 9/7. Đến trưa thì không thấy Dương ở đâu nữa. Dương đã từng học Đại học GTVT TPHCM.

MỚI - NÓNG