Tàu lạ đâm chìm tàu cá, nhiều ngư dân văng xuống biển

Một tàu cá bị chìm. Ảnh minh họa
Một tàu cá bị chìm. Ảnh minh họa
TPO - Tàu cá BV 70066TS đang neo đậu cách Vũng Tàu khoảng 23 hải lý về phía tây nam bị một tàu lạ đâm chìm rồi bỏ chạy.

Sáng ngày 13/5, 6 ngư dân làm việc trên tàu cá BV 70066TS ( thuyền trưởng ông Nguyễn Văn Lương, 43 tuổi, trú Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa- Vũng Tàu) bị một tàu lạ đâm chìm trên vùng biển phía tây nam TP.Vũng Tàu đã được tàu Biên Phòng BP13.98.01 chở vào bờ an toàn.

Xác minh ban đầu cho hay, 23 giờ ngày 12/5, tàu cá BV 70066TS đang neo đậu tại vị trí cách Vũng Tàu khoảng 23 hải lý về phía tây nam, bị một tàu lạ đâm chìm rồi bỏ chạy. 6 ngư dân nhảy văng ra khỏi tàu. 4 ngư dân bám được vào một thuyền thúng, 2 ngư dân còn lại bám vào phần cabin còn nổi trên mặt nước. 

Không còn phương tiện thông tin, thuyền trưởng Nguyễn Văn Lương chèo thuyền thúng tìm và kêu gọi các ghe cá khác tới cứu. 0 giờ ngày 13/5, 6 ngư dân bị nạn được tàu cá BV 3303 cứu. 

Sau đó Bộ đội Biên phòng Bà Rịa- Vũng Tàu đã điều tàu BP13.98.01 ra hiện trường chở toàn bộ 6 ngư dân vào Vũng Tàu.

Được biết vụ tai nạn trên thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm chiếc tàu hàng gây ra tai nạn.

MỚI - NÓNG
Chuyện tình 5 thập kỷ 'ngọt như đường' của cụ ông cụ bà nhặt rác bên bờ sông Hồng
Chuyện tình 5 thập kỷ 'ngọt như đường' của cụ ông cụ bà nhặt rác bên bờ sông Hồng
TPO - Chung cảnh ngộ không người thân, ông Thành và bà Thuỷ tìm thấy sự đồng cảm rồi dọn về ở chung. Suốt hơn 50 năm qua, cặp vợ chồng nghèo dựa vào nhau mà sống, trôi dạt khắp các con ngõ của thủ đô rồi chọn cho mình nơi gầm cầu Long Biên là điểm dừng chân cuối cùng. Đối với ông, sự xuất hiện của bà là niềm động lực duy nhất khiến ông đi hết quãng đời còn lại.