TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện, thì chị chẳng tội gì phải nhún nhường, phải ra về trong khi đã tận mắt chứng kiến cảnh chồng ôm ấp với gái quán bia ôm, rồi anh ấy còn dìu cô ta vào phòng một cách khuất tất như thế!
Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ trẻ đi tìm chồng và bí mật 'động trời' bất ngờ được anh bạn thân tiết lộ, thì chị chẳng tội gì phải nhún nhường, phải ra về trong khi đã tận mắt chứng kiến cảnh chồng ôm ấp với gái quán bia ôm, rồi anh ấy còn dìu cô ta vào phòng một cách khuất tất như thế!
Chị đã có chồng con rồi, chắc chị thừa hiểu chồng chị và cô gái kia làm gì trong căn phòng chỉ có hai người đó với nhau đúng không chị? Theo em, chị cứ đợi đến lúc chồng chị ra cùng cô gái quán bar kia, chị ba mặt một lời làm rõ chuyện là tốt nhất. Nếu chồng chị còn một chút lương tâm thì anh ấy sẽ biết xấu hổ vì những gì anh ấy đã gây ra và sẽ biết phải nhận lỗi để trở về nhà một cách yên ổn, êm thấm nhất, đó là điều tốt đối với chị và con gái còn nhỏ của chị lúc này. Song cũng khó bởi chồng chị đã giấu chị quan hệ với gái quán từ lâu rồi mà chị không biết, do đó chị nên sáng suốt để nhận biết sự việc đã đến mức nào rồi để có cách xử lí chị ạ.
Chuyện xảy ra hoàn toàn là chuyện riêng tư của chị và chồng, giải quyết thế nào là quyền của hai người, em chỉ mong sao chị tỉnh táo, suy xét kĩ càng để có giải pháp hợp tình, hợp lí, giữ được cuộc sống yên bình cho con gái anh, chị được phát triển bình thường như bao con trẻ. Thông cảm và chia sẻ cùng chị.

Bạn nên nhận ra cái sai của mình, bởi có cầu mới có cung, bạn cần cô ấy mới đáp ứng, vả lại đó là nghề của cô gái nọ, nếu bạn sống đàng hoàng, tử tế thì làm gì có chuyện sập bẫy? Dẫu cho cô ta có mưu ma, chước quỷ cũng không lừa được bạn đúng không bạn?

Bác cũng như mọi người sẵn sàng thông cảm và chia sẻ cùng cháu câu chuyện không hay này, chỉ cần cháu bình tĩnh, nghị lực, nghiêm túc xem lại mình, rút ra bài học răn mình để không bao giờ dẫm chân vào vết trượt một lần nữa.

Rồi Quân thường xuyên vắng nhà với lí do đi khảo sát công trình. Con gái tôi được hơn một tuổi thì Quân dắt bồ trẻ về nhà ngang nhiên đặt điều kiện nếu tôi không đẻ được con trai anh sẽ bỏ mẹ con tôi để cưới cô gái kia làm vợ.

“Mồi” ở đây không thiếu, sau vài lần lượn “ thả thính” tôi có được một em vừa trẻ, vừa xinh. Một tuần chờ đủ xe hàng, tôi đã cùng em “đi mây về gió” như những kẻ đói yêu và tất nhiên bao nhiều tiền tôi mang theo trừ chi phí ăn ở tôi trút cả vào túi em như một trai ga lăng hạng nhất.

Sau thời gian xa nhà tôi thấy Danh có phần thay đổi, anh hay nhận được điện thoại của ai đó, mà khi trả lời Danh ý tứ ra tận ngoài ngõ. Rồi Danh thường vắng nhà với lí do anh được học kĩ thuật mới nên phải kèm cặp mấy công nhân trẻ của xí nghiệp, tôi tỏ ý thắc mắc Danh giải thích đó là trách nhiệm của anh…