Tơ lòng

Sống trong sợ hãi vì bị ghi âm cuộc cãi vã với mẹ chồng

TP - Trước hết phải nói thật là em thuộc loại bướng bỉnh cứng đầu, mỗi lần mẹ chồng nhắc nhở điều gì là bật lại tanh tách nhưng khi có chồng em ở nhà thì không bao giờ em cãi mẹ một câu.

Không ngờ tuần trước bà đã dùng điện thoại đời mới ghi âm toàn bộ cuộc cãi cọ giữa em và bà. Hiện giờ em đang sống trong sợ hãi, nếu bà mở cho chồng em nghe thì chưa biết hậu quả ra sao. Em phải làm gì đây? ngapt…@

Sống trong sợ hãi vì bị ghi âm cuộc cãi vã với mẹ chồng ảnh 1

Có gan cứng đầu thì cũng phải có gan chịu đòn chứ nhỉ?! Thôi thì đây cũng là một dịp cháy nhà ra mặt. Bạn nên chuẩn bị sẵn tâm lý đương đầu với cơn thịnh nộ của chồng. Mà, quay lại là bờ. Nếu sau lần này bạn có thể khoan hòa hơn thì tốt quá. Sống đối phó cũng không có gì hay. Nên tìm đọc bài thơ về mẹ chồng của cố thi sỹ Xuân Quỳnh, nhé.

Cô ấy đưa em về giới thiệu với mẹ, lúc đầu bác ấy khá niềm nở, thân mật nhưng khi biết em làm việc ở đại lý công ty G, bác ấy lập tức chuyển thái độ cau có lạnh lùng. Sau này em mới biết hóa ra bác ấy vô cùng ghét nhân viên tiếp thị công ty này vì đã bị làm phiền quá đáng. Em biết làm thế nào bây giờ? Bỏ việc thì thất nghiệp mà làm tiếp sẽ bị cấm cửa đến nhà bạn gái… thangph…@

Sống trong sợ hãi vì bị ghi âm cuộc cãi vã với mẹ chồng ảnh 2

Thuyết phục bà nhạc tương lai rằng cũng là G đến nhưng có nhiều loại, hoặc “tuy liên quan đến G nhưng mà tốt” chắc không đến nỗi là một nhiệm vụ bất khả thi đâu anh. Thêm nữa nếu anh bỏ việc thì không những trở thành người gia nhập nhóm “thu nhập thấp” mà còn có nguy cơ lại bị bà nhạc tương lai đánh giá là thiếu bản lĩnh. Nói chung cứ nhẹ nhàng (như đẩy xe hàng! Ặc ặc). Nắm chắc cứ điểm đã đánh chiếm được là cô ấy, lo gì.

Tôi và L. chia tay được 3 tháng rồi. Trong khi cô ấy không hề tỏ thái độ đau đớn khổ sở gì thì bà mẹ lại cứ gọi điện cho tôi mỗi ngày, kể lể cứ chính bà ấy bị tan vỡ tình cảm. Chính xác hơn bà cũng lo cho tương lai con gái và cho rằng tôi là người chồng lý tưởng của cô ấy… Tôi nên xử sự thế nào để bác kia hiểu được vấn đề mà không cảm thấy bị tổn thương? Dù sao thì bác ấy cũng đáng tuổi cha mẹ mình... tungnghiem…@

Sống trong sợ hãi vì bị ghi âm cuộc cãi vã với mẹ chồng ảnh 3

Chuyện của bạn có vẻ siêu thực quá. Rất đáng để các nhà làm phim dài tập Hàn Quốc học tập. Nếu không phải là đùa thì chỉ có cách bạn nói thật với bác ấy. Dĩ nhiên, bạn nên chọn ngôn từ cũng như thái độ đúng mực và chân thành nhất. Đồng thời cũng nên tìm cách khiêm tốn nhất để bác ấy hiểu rằng không có bạn cô ấy chắc vẫn tìm được hạnh phúc. Thế nhé. Hazzzzzzz…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG