Sinh nhật vợ, chồng mua nhẫn tặng... tình nhân

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tò mò tôi theo chân chồng, quan sát thấy chồng và cô gái trẻ chỉ trỏ chọn mua nhẫn. Mỗi lần chồng đưa cho cô ta một mẫu mới, cô lại nũng nịu, âu yếm ngả vào vai anh rất tình tứ...

Tôi và anh yêu nhau từ ngày chúng tôi còn ở làng. Cùng sinh hoạt trong một chi đoàn, lại cùng tham gia trong đội văn nghệ nên chúng tôi càng hiểu rõ về nhau.

 Bố mẹ đôi bên cũng người cùng làng nên khi biết chúng tôi yêu nhau, các bậc phụ huynh đều đồng thuận vun vào.

Trước khi anh được huyện cử đi học đại học nông nghiệp theo chế độ ưu đãi thì chúng tôi tổ chức đám cưới, khi đó tôi bước vào tuổi 20 còn anh 22.

Năm chồng tôi tốt nghiệp đại học, con gái đầu lòng của chúng tôi đã tròn 2 tuổi. Với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, chồng tôi có việc làm ổn định ở sở nông nghiệp tỉnh.

Nhờ tích cực công tác, lại có vốn sống thực tế về nghề nông, cộng với kiến thức được đào tạo bài bản ở trường đại học, chỉ sau 3 năm làm việc chồng tôi đã được giữ chức trưởng phòng. Anh quyết định đón tôi và con gái lên tỉnh sau khi mua được một căn hộ để làm chỗ ở cho gia đình.

Nhờ mối quen biết, anh cũng xin cho tôi được một chân bán hàng thuốc trừ sâu, phân bón ở cửa hàng của tỉnh. Cuộc sống của gia đình tôi thật yên ấm, hạnh phúc, đến khi con gái đầu bước vào lớp 1, chồng bàn với tôi sinh thêm em bé, vì bố, mẹ chồng ở quê rất mong có cháu nội trai để sau ngày còn nối tiếp dòng tộc, thờ phụng tổ tiên, ông bà.

Tôi hiểu rằng niềm mong đợi của gia đình chồng nên cố gắng nhưng ông Trời không cho, đứa con thứ 2 ra đời cũng là con gái.

Ngày tôi và con ra viện cũng chỉ có mẹ tôi và cô em gái tôi từ quê ra đón về, chứ chồng tôi lấy cớ bận việc cơ quan đến ngày hôm sau mới thấy mặt. Còn bố chồng thấy báo là mệt, mẹ chồng phải ở nhà chăm sóc. Tôi biết vì sao cả nhà chồng tôi tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy, nhưng đành âm thầm chịu đựng.

Ngày trước, buổi trưa nào chồng cũng ghé về nhà ăn cơm cùng tôi nhưng nay anh kêu đường xa, bận việc không có thời gian. Còn buổi tối thường anh về rất muộn, tắm táp qua xong là lăn ra ngủ, con gái thứ 2 đã gần được một tuổi mà vợ chồng vẫn chưa sinh hoạt gối chăn cùng nhau.

Hôm qua là ngày sinh nhật của tôi, thấy tình cảm vợ chồng không mặn mà tôi buồn lắm vì chồng cũng chẳng nhớ hay hỏi han gì. Định không tổ chức nữa nhưng thấy con bé lớn cứ háo hức chờ đợi, nó còn vẽ tranh, tết dây buộc tóc dành tặng mẹ vào ngày sinh nhật.

Vào buổi chiều tôi bảo con lớn trông em rồi xách xe chạy ra phố tính mua bó hoa, ít bánh kẹo về cho con vui, chưa kịp dừng xe tôi đã thấy chồng đèo một cô gái trẻ đến trước cửa tiệm vàng, anh khoác tay cô gái đó đi vào trong.

Tò mò tôi theo chân chồng, quan sát thấy chồng và cô gái trẻ chỉ chỉ, trỏ trỏ chọn mua nhẫn. Mỗi lần chồng đưa cho cô ta một mẫu mới, cô lại nũng nịu, âu yếm ngả vào vai anh rất tình tứ...

MỚI - NÓNG