Các học trò của HLV Avramovic bước vào trận chung kết lượt về diễn ra trên SVĐ Quốc gia Singapore tối 16/1 trong một trạng thái tâm lý vô cùng thoải mái: Chỉ cần hoà, thậm chí ngay cả khi bị thua với tỷ số chênh lệch 1 bàn, họ vẫn giành chức vô địch Tiger Cup 2004.
Đơn giản, họ đã giành chiến thắng tới 3 - 1 trong trận chung kết lượt đi ngay tại “chảo lửa” Senayan (Jakarta, Indonesia) cách đây 1 tuần.
Và Singapore đã làm được nhiều hơn những gì mà HLV Avramovic chờ đợi. Ngay ở phút thứ 6, trong khi các cầu thủ Indonesia vẫn chưa kịp nóng máy, tiền đạo Indra có bóng trước vòng 16m50, thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ Salossa và tung cú sút chìm hiểm học hạ gục thủ môn Kartiko.
Cho đến phút 45, nhiệm vụ lội ngược dòng của các học trò HLV Peter Withe để giành Cúp vô địch gần như đã trở thành bất khả thi khi Singapore nâng tỷ số trận đấu lên 2 - 0 với bàn thắng từ chấm phạt 11m của tiền đạo “nhập khẩu” Agu Casmir.
Sức ép quá lớn khiến đội tuyển Indonesia không thể thi đấu mạch lạc hơn trong hiệp hai và gần như hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai lối chơi. Ngay cả khi vị HLV đắt giá nhất Đông Nam Á Peter Withe tiến hành hàng loạt những cuộc thay người chiến thuật, tình thế của đội Indonesia vẫn không thể sáng sủa hơn. Bàn thắng của Elie Aiboy ở phút 77 chỉ còn mang ý nghĩa danh dự cho đội bóng này.
Những phút cuối cùng, Singapore chỉ còn thi đấu với 10 người do đội trưởng Aide Iskandar nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân, nhưng lợi thế quá muộn màng này cũng không thể giúp Indonesia lật ngược tình thế.
Chiến thắng chung cuộc áp đảo với tổng tỷ số 5 - 2 trước Indonesia, đội bóng Singapore đã giành chức vô địch Tiger Cup đầy thuyết phục. Đó cũng là đội bóng duy nhất không thua một trận đấu nào tại giải này. Ngoài chức vô địch, Singapore còn có thêm một niềm vui nho nhỏ khi thủ môn Lionel Lewis được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 2004”.