Có 2100 kết quả :

Người dân đổ về trung tâm TPHCM giữ chỗ chờ đại tiệc ánh sáng

Người dân đổ về trung tâm TPHCM giữ chỗ chờ đại tiệc ánh sáng

TPO - Tối 28/4, trung tâm TPHCM rực rỡ và sôi động khác thường khi hàng nghìn người dân đổ về khu vực ven sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm… để săn vị trí đẹp, chờ thưởng thức màn trình diễn 10.500 drone lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Chuyện tình như tiểu thuyết của chiến sĩ biệt động

Chuyện tình như tiểu thuyết của chiến sĩ biệt động

TP - Bà tên Đặng Thị Thiệp, còn có tên gọi khác là Tuyết Mai hay bà Năm Lai (bà là vợ của Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai, bí danh Mai Hồng Quế, cán bộ đơn vị 159 Biệt động thuộc Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định). Để che mắt địch, suốt 10 năm trời bà đã mang vỏ bọc là “vợ bé” của ông Lai, bị mang tiếng “giật chồng” và chịu sự khinh miệt của người đời.
50 năm thống nhất đất nước: Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình

50 năm thống nhất đất nước: Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình

TPO - Hơn 70 năm trước, ngày 21/7/1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ được ký kết, nước ta tạm lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới hai miền Nam - Bắc, để sẽ tiến hành tổng tuyển cử thống nhất hai miền sau 2 năm. Nhưng sau đó, với sự hậu thuẫn của Đế quốc Mỹ, chính quyền Ngô Đình Diệm đã cố tình phá vỡ cuộc tổng tuyển cử tự do được quy định tại Hiệp định Giơ-ne-vơ, khiến nước ta phải phân ly tới 21 năm mới thống nhất hai miền, với thắng lợi cuối cùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Bộ ảnh về Sài Gòn ngày 30/4/1975

Bộ ảnh về Sài Gòn ngày 30/4/1975

TPO - Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Nguyễn Đạt, nguyên cán bộ công tác tại Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thực hiện. Vào ngày 30/4/1975, khi chỉ là một cậu thanh niên 19 tuổi vừa học qua một khoá ngắn hạn về nhiếp ảnh, ông Đạt đã ôm máy ra đường, chụp những bức ảnh đường phố Sài Gòn ở những thời khắc cuối cùng trước khi chính quyền về tay quân Giải phóng. Bộ ảnh đó đã được ông Đạt gìn giữ suốt 50 năm qua và chưa từng được triển lãm. 
Đại biểu nói về giá trị tên gọi Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn

Đại biểu nói về giá trị tên gọi Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn

TPO - Ngày 18/4, tại Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa X đã thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TPHCM. Theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, 273 phường, xã, thị trấn hiện hữu của TPHCM được sắp xếp thành 102 đơn vị mới, trong đó sẽ có tên phường Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định.
Ông Phan Văn Mãi trao giải thưởng Trần Văn Giàu 2024

Ông Phan Văn Mãi trao giải thưởng Trần Văn Giàu 2024

TPO - Ông Phan Văn Mãi , Chủ tịch UBND TPHCM dự lễ trao giải thưởng Trần Văn Giàu lần thứ 12. Theo ông Mãi, cần tiếp tục mở rộng giới thiệu giải thưởng đến các tổ chức, nhà nghiên cứu ở khắp mọi miền đất nước kể cả ở nước ngoài có công trình nghiên cứu về Nam Bộ, đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa để trao giải.
Căn nhà Bác Hồ ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước

Căn nhà Bác Hồ ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước

TPO - Nhà số 5, Châu Văn Liêm hiện nay (quận 5, TPHCM) là nơi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành sống 9 tháng để tìm hiểu đời sống của người dân và tình hình đấu tranh của các tầng lớp lao động Nam Kỳ trước khi ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911. Nơi đây đã trở thành di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Sông Sài Gòn đoạn trung tâm TPHCM Ảnh: Phục Lễ

Phong vị Sài Gòn

TP - Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới? Ngay những người hàng ngày hàng giờ sống ở thành phố này đã và đang tự hỏi Sài Gòn có gì lôi cuốn người tại chỗ và khách phương xa?
Nàng mẫu ảnh 9X quyết tâm chinh phục nghề tại vùng đất ‘hoa lệ’

Nàng mẫu ảnh 9X quyết tâm chinh phục nghề tại vùng đất ‘hoa lệ’

TPO - Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nhỏ của tỉnh Phú Thọ, Thu Trang từng không dám theo đuổi ước mơ của bản thân. Tuy nhiên may mắn khi có cơ hội được bén duyên đến với nghề, lại là một người thích chinh phục thử thách, Thu Trang đã quyết tâm thử sức, lựa chọn Sài Gòn là nơi chinh phục giấc mơ. Cùng với đó là hành trình đến với nghệ thuật và chia sẻ về những khó khăn của một cô gái trẻ tại nơi đây.