Rưng rưng tưởng nhớ những người lính hy sinh ngày đầu cuộc chiến giữ đất biên cương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Rạng sáng 17/2/1979, hàng loạt đạn pháo, súng cối từ bên kia biên giới khai hỏa và quân địch tràn vào khu vực Nà Pàn, Bảo Lâm, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), nơi đồn Biên phòng Hữu Nghị trấn giữ. Cán bộ, chiến sỹ cùng lực lượng vũ trang địa phương lập tức triển khai ngăn địch. Nhiều người đã ngã xuống trong ngày đầu cuộc chiến chống quân xâm lược.

Vậy là đã 44 năm, sáng sớm 17/2/2022, phóng viên báo Tiền Phong cùng một số cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Ngọc Linh, Đại úy, nguyên Chính trị viên đồn Biên phòng (BP) Hữu Nghị trở lại chiến trường xưa, thắp tâm nhang cho cán bộ, chiến sỹ BP đã hy sinh. Tại “Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ” được xây dựng trên một quả đồi cao, thoáng mát ngay cạnh nhà chỉ huy Trạm BP Hữu Nghị, chúng tôi thành kính dâng hương cho người đã khuất...

Nơi đây, 40 cán bộ của đơn vị đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới. Bà Nguyễn Thúy Lan, năm nay bước sang tuổi 83 cùng con trai là Trung tá Nguyễn Ngọc Liêm, sỹ quan đang công tác tại Bộ Chỉ huy BP Lạng Sơn, kính cẩn dâng hương, dâng hoa cho chồng, cha mình là liệt sỹ Nguyễn Ngọc Linh.

Rưng rưng tưởng nhớ những người lính hy sinh ngày đầu cuộc chiến giữ đất biên cương ảnh 1

Hàng năm, vào dịp tháng 2, ngày các liệt sỹ hy sinh, Bộ CHBP tỉnh Lạng Sơn tổ chức các đoàn viếng, dâng hương hoa cho 40 cán bộ, chiến sỹ đồn BP Hữu Nghị đã hy sinh trong cuộc chiến 1979. Ảnh: Duy Chiến

Rưng rưng tưởng nhớ những người lính hy sinh ngày đầu cuộc chiến giữ đất biên cương ảnh 2

Tri ân những người đi trước. Ảnh: Duy Chiến

Trong số cựu chiến binh, đồng đội cũ của Đại úy Nguyễn Ngọc Linh đến tưởng niệm có ông Triệu Ngọc Kim (SN 1962), dân tộc Nùng, nguyên Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Ông Kim bồi hồi nhớ lại và kể: “Khoảng 3h sáng ngày 17/2/1979, tại trận địa quân dân kết hợp ở khu vực Nà Pàn, xã Bảo Lâm (huyện Cao Lộc), tổ gác đêm phát hiện và báo cáo ngay với chỉ huy đồn BP Hữu Nghị về dấu hiệu bất thường với những âm thanh lạ, đó là quân địch địch đuổi bò sang ta để phá mìn sau đó xua quân đánh sang khu vực Nà Pàn- Bảo Lâm".

Thời điểm đó, ông Kim mới 16 tuổi nhưng được bố là ông Triệu Ký Hồng (SN 1937, là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Bảo Lâm) cho cầm một khẩu súng CKC cùng bộ đội, dân quân và nhân dân đánh giặc.

Ông Triệu Ký Hồng và Đại úy Nguyễn Ngọc Linh, Chính trị viên đồn BP Hữu Nghị cùng phối hợp chỉ huy ngăn cản bước tiến của địch, đồng thời bố trí lực lượng cho người già, trẻ em sơ tán.

Rưng rưng tưởng nhớ những người lính hy sinh ngày đầu cuộc chiến giữ đất biên cương ảnh 3

Biên phòng Hữu Nghị, các cựu chiến binh và thân nhân gia đình dâng hương, hoa tưởng nhớ Liệt sỹ Nguyễn Ngọc Linh, nguyên Chính trị viên đồn BP Hữu Nghị (ảnh chụp sáng 17/2/2023). Ảnh: Duy Chiến

Theo Lịch sử Đồn BP cửa khẩu Hữu Nghị thì lúc này, đồn có 254 cán bộ, chiến sỹ chia làm 5 mũi kháng địch, đồng thời phối hợp với các lực lượng vũ trang, dân quân sẵn sàng nghênh chiến. Quân Trung Quốc đồng loạt sử dụng hỏa pháo, tiếp theo xe tăng yểm trợ, tràn quân tấn công vào các điểm chốt BP Hữu Nghị. Ngay lập tức, quân địch gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của ta. Gần 2 tiếng giao chiến, 2 chiếc xe tăng của địch bị bắn cháy, nhiều tên địch bị tiêu diệt.

Trong buổi sáng 17/2, tại trận địa bảo vệ khu vực đồn Hữu Nghị, cán bộ chiến sỹ đã đẩy lùi 12 đợt tấn công của địch. Trận địa của ta bị hỏa lực đối phương bắn phá tàn khốc. 2/3 quân số của đồn bị thương và hy sinh, trong đó có Chính trị viên Nguyễn Ngọc Linh.

Tại các chốt tiền tiêu khác, lực lượng BP và dân quân địa phương đã bám trụ, chiến đấu ngoan cường đối mặt với quân số địch đông hơn gấp 10 lần.

Rưng rưng tưởng nhớ những người lính hy sinh ngày đầu cuộc chiến giữ đất biên cương ảnh 4

Bà Nguyễn Thúy Lan rưng rưng tưởng nhớ chồng- liệt sỹ Nguyễn Ngọc Linh hy sinh vào sáng 17/2/1979. Ảnh: Duy Chiến

Rưng rưng tưởng nhớ những người lính hy sinh ngày đầu cuộc chiến giữ đất biên cương ảnh 5

Trung tá Nguyễn Ngọc Liêm và bà Nguyễn Thúy Lan (ngoài cùng bên trái) thắp nhang tưởng nhớ chồng, cha mình là liệt sỹ Nguyễn Ngọc Linh. Ảnh: Duy Chiến

Rưng rưng tưởng nhớ những người lính hy sinh ngày đầu cuộc chiến giữ đất biên cương ảnh 6

Ông Triệu Ngọc Kim (bìa trái) và trung tá Nguyễn Ngọc Liêm (con trai liệt sỹ Nguyễn Ngọc Linh) trở về chiến trường xưa, ôn lại truyền thống giữ đất hào hùng của cha, anh. Ảnh: Duy Chiến

Ông Triệu Ngọc Kim cho biết thêm, các chiến sỹ BP sẵn sàng hy sinh bảo vệ, tổ chức dẫn dắt, đưa đường cho hơn 300 đồng bào xã Bảo Lâm (trong đó chủ yếu là người già, trẻ nhỏ) vượt qua làn đạn, vòng vây của địch sơ tán về tuyến sau an toàn.

Những nén tâm nhang quyện vào những lời tri ân của thế hệ sau đối với những người đi trước. Những người lính BP Hữu Nghị nguyện nỗ lực, cố gắng phấn đấu cha ông, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần cho biên giới ngày nay ngày càng ổn định, hòa bình, phát triển.

MỚI - NÓNG