Rớt hàm răng giả

Rớt hàm răng giả
TP - Qua ngõ nhà em, anh kéo nghiêng quai nón/ Xui rủi quá chừng làm rớt cái hàm răng.

- Xuyên tạc bài Hoa Tím Bằng Lăng hả Tèo?

- Dạ không, em tức cảnh sinh tình Trưởng ấp ạ.

- Trời đất ơi, sinh tình kiểu gì qua ngõ nhà người yêu lại làm r…ớt…rớt cái hàm răng giả?

- Hi, hi, hi… em nhân cách hóa chuyện thời sự chướng tai gai mắt.

- Chướng tai gai mắt?

- Giữa tháng 5, sét đánh toác tượng đài biểu tượng văn hóa thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cao 18 m, nặng hơn nghìn tấn vừa làm tốn 25 tỷ đồng, lòi ra không có cột chống sét. Quốc lộ ở tỉnh Nghệ An mới làm, nắng nôi xe chạy lún nửa gang tay lòi ra như… đường trong ấp ta. Còn giữa Thủ đô Hà Nội, trồng cây để nguyên đai nguyên kiện bọc ni lông bó kín gốc, một cơn lốc tràn qua xô đổ… phơi bày tóe loe trên phố.

- Làm ăn ba trợn ba trạo như vậy có khi chỉ là cá biệt, Tèo à?

- Em cũng bất chợt nghĩ rằng thì là… nếu không có Thần Sét cho một phát, không nắng nung, không cơn lốc bất thình lình thì cánh ba trợn ba trạo như Trưởng ấp nói chưa chắc đã lộ ra. Nhờ trời xui mà tòi được “đồng chí bị lộ”, rớt ra cái hàm răng giả cho thiên hạ coi.

- Trời xui? Có phải Tèo muốn nói, không có quy trình phát hiện từ bên trong nên còn nhiều ba trợn ba trạo “chưa bị lộ”?

- Hô, hô, hô… đó là Trưởng ấp nói nha.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.