Rồng rắn vào viện đón 'tiểu long'

Khoảng 14.000 trẻ ra đời chỉ trong tuần đầu năm Nhâm Thìn. Ảnh: L.N
Khoảng 14.000 trẻ ra đời chỉ trong tuần đầu năm Nhâm Thìn. Ảnh: L.N
TP - Các bệnh viện phụ sản bắt đầu quá tải khi lượng sản phụ vào đây để đón rồng tăng cao. Từ ngày mồng 1 Tết đến nay đã có hơn 1.500 trẻ em chào đời tại các bệnh viện sản TPHCM, trong khi hàng nghìn bà mẹ đang mang thai “rồng con” đang tất tả đến thăm khám.

> Tết nín nhịn đón 'tiểu rồng'

Sẵn sàng đón “rồng con”. Ảnh: L.N
Sẵn sàng đón “rồng con”. Ảnh: L.N.
 

Chạy đua sinh "rồng"

Bắt đầu từ ngày mồng 1 Tết, Khoa Sanh của BV Từ Dũ TPHCM đã ken cứng người đến đăng ký sinh con. Hàng ghế dành cho sản phụ ngồi đợi không còn chỗ trống, các phòng sanh chật kín người. Ở khu dành cho bà mẹ và bé sau sinh, người người chen lấn vào ra. Vừa ngồi chờ tin từ phòng sanh, anh Nguyễn Duy Anh ở Bình Dương cho biết, đã đăng ký cho vợ và con nằm ở phòng dịch vụ cách đây một tháng, nhưng đến nay bác sĩ cho biết vẫn chưa có phòng do lượng người đăng ký sinh quá đông.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải- Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Từ Dũ, cho biết từ ngày mồng 1 tết đến nay đã đón hơn 300 trẻ tuổi Nhâm Thìn chào đời. Trước tình trạng quá tải như hiện nay, bác sĩ Hải dự báo năm Nhâm Thìn, số người đến sinh sẽ tăng 30% so với năm Tân Mão. Chỉ 3 ngày đầu năm Thìn đã có 900 trẻ chào đời tại các bệnh viện sản khác của TPHCM, tăng 300 ca so với năm Tân Mão.

Tại Khoa Phụ sản ở cơ sở 4 thuộc BV Đại học Y dược TPHCM ngày hôm qua 30-1 cũng có hơn 300 sản phụ đến đăng ký sinh nở và thăm khám thai nhi. Từ đầu năm đến nay nơi đây có hơn 100 trẻ chào đời đến từ các tỉnh lân cận và từ TPHCM. Ở BV Phụ sản Hùng Vương từ mồng 1 Tết đến nay, gần như các bác sĩ không ngơi nghỉ để đỡ sinh và mổ lấy “rồng con”.

Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 500 người khám thai. Theo thống kê của BV Phụ sản Hùng Vương, trong năm Tân Mão 2011 nơi đây đón 42.000 trẻ ra đời. Trong 6 tháng cuối năm 2011 số sản phụ đến khám thai để chuẩn bị sinh con năm Nhâm Thìn 2012 tăng cao với 600-700 ca/ngày. Bác sĩ Trần Thiện Vĩnh Quân- Phó giám đốc BV Hùng Vương dự báo sẽ có hơn 50.000 trẻ ra đời ở bệnh viện này.

Khoảng 14.000 trẻ ra đời chỉ trong tuần đầu năm Nhâm Thìn. Ảnh: L.N
Khoảng 14.000 trẻ ra đời chỉ trong tuần đầu năm Nhâm Thìn. Ảnh: L.N.
 

Lo cho “rồng”

Chỉ trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới Nhâm Thìn, BV Từ Dũ đã đón 5 trẻ tuổi Rồng chào đời, trong đó có 4 nam và 1 nữ. Chưa có thống kê chính thức tỷ lệ chênh lệch giới tính nhưng theo các bác sĩ sản khoa, số bé trai chào đời có phần trội hơn.

Tại các phòng sanh ở BV Từ Dũ các ông bố và người thân cười hể hả khi biết trước rồng con sắp chào đời là trai. Anh Hiên ở Long An đã đến khám và theo dõi thai nhi cho vợ tại đây khi vợ vừa mang thai tuần đầu tiên. “Khi thai 4 tháng, em ra ngoài phòng khám siêu âm, bác sĩ cho biết “rồng đực”- anh Hiền cười. Việc lựa chọn giới tính thai nhi dễ dàng, cộng với quan niệm Á Đông “Trai Đinh, Nhâm, Quý Giáp thì tài” khiến các chuyên gia dân số dự báo năm 2012 tỷ lệ chênh lệch giới tính sẽ tăng cao.

Theo Tổng cục Dân số trung bình mỗi năm cả nước đón khoảng 1,3 triệu trẻ sơ sinh ra đời. Tuy nhiên với số liệu thống kê của các bệnh viện phụ sản trên cả nước trong tuần đầu năm Nhâm Thìn 2012 với gần 14.000 trẻ chào đời cho thấy năm 2012 dự báo số trẻ sơ sinh sẽ còn tăng mạnh, và số bé trai cao hơn bé gái sẽ còn tiếp diễn.

Bà Tô Thị Kim Hoa- Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, tỷ lệ chênh lệch giới tính ở TPHCM ngày một tăng cao. Năm qua đã có 109 trẻ em nam/100 trẻ em nữ. 6 tháng cuối năm Tân Mão có hơn 32.000 trẻ em chào đời. Thống kê cho thấy đã có 90.000 ca phá thai.

“Năm nay dự báo tỷ lệ sinh sẽ tăng cao và điều này đồng nghĩa chênh lệch giới tính ngày một tăng”- bà Hoa nhận xét. Tỷ lệ sinh cao sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khi việc nuôi dạy con gặp khó khăn hơn, gánh nặng cho các trường học và việc làm…

Theo ông Nguyễn Văn Tân- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, nỗi lo tăng dân số trong năm tốt sẽ kéo theo nhiều hệ lụy không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Đó là các bệnh viện quá tải vì lượng người sinh, số trẻ tăng nhanh; về lâu dài ảnh hưởng tới hệ thống giáo dục, gây mất cân bằng giới tính, sức ép về trường học, nhà ở, việc làm...

Tìm đủ cách để… ra rồng

Cưới nhau hai năm nhưng bắt đầu từ cuối năm Tân Mão vợ chồng anh Tân, 32 tuổi ở quận 7 mới tìm cách có con. Anh Tân cho biết: “Nhâm Thìn là năm đẹp, có con tuổi này hợp tuổi hai vợ chồng nên mình “nhịn” hai năm nay”. Mới đây phát hiện vợ bị nang buồng trứng khó thụ thai nên cả hai vợ chồng tất tả chạy đi các bệnh viện để chữa trị, mong có thai sớm đón “rồng con”.

Vợ chồng chị Huyền ở Thủ Dầu Một (Bình Dương) cũng chờ Nhâm Thìn mới sinh con. Khi phát hiện tân binh của chồng yếu, cuối năm 2011 chị Huyền cùng chồng đi thụ tinh ống nghiệm ở BV Từ Dũ để kịp có con năm rồng.

Gần 450 trẻ chào đời tuần đầu năm Thìn

“Rồng con” đầu tiên chào đời tại đất Cảng là bé gái Nguyễn Hương Ly (con chị Nguyễn Thị Kim Ngân, 23 tuổi, ở phường Sở Dầu, Hải Phòng) lúc 0 giờ 10 phút mùng 1 Tết Nhâm Thìn. Đêm giao thừa, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cũng đón 25 bà mẹ đến sinh, trong đó có 15 người mổ đẻ.

Chiều 30-1, bác sĩ Đỗ Thu Thủy, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, tuần đầu năm Nhâm Thìn, 447 trẻ chào đời.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG