Rơi nước mắt nhớ đồng đội nằm lại chiến trường ở 'Màu hoa đỏ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 6/8, chương trình nghệ thuật "Màu hoa đỏ" lần thứ 17 được tổ chức tại Hà Nội, là khúc tráng ca hào hùng tái hiện những ký ức về một thời hoa lửa. Xuyên suốt chương trình, khán giả được xem nhiều phóng sự, câu chuyện cảm động về những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Chương trình nghệ thuật Màu hoa đỏ do Ban Tuyên giáo T.Ư chỉ đạo được tổ chức thường niên, nhắc nhớ và tri ân công ơn của các liệt sĩ, thương bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng.

Tối 6/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo ban, bộ, ngành dự chương trình Màu hoa đỏ lần thứ 17 được tổ chức tại Hà Nội.

Rơi nước mắt nhớ đồng đội nằm lại chiến trường ở 'Màu hoa đỏ' ảnh 1Rơi nước mắt nhớ đồng đội nằm lại chiến trường ở 'Màu hoa đỏ' ảnh 2
NSƯT Đăng Dương biểu diễn ca khúc Màu hoa đỏ, Đường chúng ta đi,...

Màu hoa đỏ đem đến khúc tráng ca hào hùng, tái hiện những ký ức về một thời hoa lửa. Những ca khúc cách mạng nổi tiếng như Giải phóng Điện Biên, Tiến về Hà Nội, Đường chúng ta đi, Màu hoa đỏ... với sự tham gia của NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng... là điểm nhấn của chương trình nghệ thuật.

Xuyên suốt chương trình, khán giả được xem nhiều phóng sự, câu chuyện cảm động về những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng không tiếc máu xương cho Tổ quốc.

Đó là câu chuyện về bức thư gửi về gia đình tròn một năm trước ngày hy sinh của liệt sĩ Bùi Bá Thời, chuyện hàng chục năm đau đáu tìm hài cốt đồng đội của Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1, Quân khu 9.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Vĩnh - thành viên Ban liên lạc - rơi nước mắt khi nghĩ về đồng đội nằm lại mãi mãi ở chiến trường miền Tây.

Rơi nước mắt nhớ đồng đội nằm lại chiến trường ở 'Màu hoa đỏ' ảnh 3
Bức thư gửi về gia đình của liệt sĩ Bùi Bá Thời.

Trung tướng Lê Văn Hân - nguyên Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam - trong hành trình tìm mộ liệt sĩ luôn ghi nhớ một câu nói: "Giải phóng rồi hãy đưa nhau về".

Chương trình Màu hoa đỏ cũng giới thiệu những tư liệu hình ảnh về các hoạt động tri ân của ban tổ chức đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hoạt động nghĩa tình trong hành trình 16 năm qua.

Rơi nước mắt nhớ đồng đội nằm lại chiến trường ở 'Màu hoa đỏ' ảnh 4Rơi nước mắt nhớ đồng đội nằm lại chiến trường ở 'Màu hoa đỏ' ảnh 5

Màu hoa đỏ là khúc tráng ca hào hùng tái hiện những ký ức về một thời hoa lửa.

Dịp này, ban tổ chức phối hợp với các đơn vị tiếp tục trao tặng 25 căn nhà tình nghĩa, 300 sổ tiết kiệm, quà tình nghĩa tới các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng tại Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Bình, Ninh Bình, Long An, Tiền Giang…

MỚI - NÓNG