Âm nhạc:
Quyền Thiện Đắc trở về với Jazz Việt
Sự tỏa sáng từ những vùng im lặng và Việt Nam bóng dáng quê hương là tên 2 CD, Đắc tiến hành ghi âm tại Mỹ với thầy giáo và các bạn đồng học, lần này được Hồ Gươm Audio phát hành tại Việt Nam.
Ngoài hai sáng tác của Fred Lipsius và một bài nhạc cổ truyền (Tứ quý), toàn bộ tác phẩm trong 2 album là của Quyền Thiện Đắc. Từ Chèo, Một nét Huế, Tây Nguyên, Sương sớm trên bản Mèo, Ngày hội làng, Gió Bắc… lấy âm hưởng Việt Nam tới những khúc tự sự chân thành, giản dị với những cái tên không giống ai: Quyền Văn Minh, Một vài lời cho Hương Lan, Bản Blues tặng anh Cường, Cháu Nga & Ngọc… Đắc đã chứng tỏ khả năng giãi bày đa dạng và thuyết phục bằng âm nhạc và tiếng kèn sax.
Trên bìa đĩa, thầy Fred Lipsius dành cho học trò của mình những lời tốt đẹp: “Em thân thiện, lịch sự và rất nghiêm túc trong âm nhạc… Tôi luôn ấn tượng với âm nhạc rất đặc biệt của em. Khi nghe những tác phẩm em viết cho CD, tôi thấy một người độc đáo - xứng đáng nhận lòng tin từ phía khán giả”. Với tai nghe của một nhà chuyên môn nước ngoài, Fred đã nói về Việt Nam bóng dáng quê hương: “CD này là một thể loại khác của Jazz!”. Đó có lẽ là những gì mà Quyền Thiện Đắc và người cha - NSƯT Quyền Văn Minh - luôn mong đợi: tạo nên Jazz của Việt Nam.
Nhà hát Lớn Hà Nội, đêm 11 - 12/1 và Nhà hát Lớn TP HCM, đêm 28 - 29/1. Đêm đầu sẽ là một đêm đặc biệt: Quyền Thiện Đắc biểu diễn các tác phẩm cổ điển chuyển soạn cho saxophone (được biết rất ít nghệ sĩ VN có thể làm được việc này) và Jazz kinh điển, cùng trình tấu là ban nhạc Jazz Sông Hồng và các nghệ sĩ Jazz nổi tiếng của cả hai miền Nam, Bắc. Đêm 2 dành cho Jazz do chính Quyền Thiện Đắc và Quyền Văn Minh, Lưu Quang Minh sáng tác.