Quán cà phê mèo - vé về tuổi thơ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Bỏ lại những xô bồ, tất bật của cuộc sống thường ngày sau cánh cửa quán cà phê mèo, bạn sẽ được thỏa mãn nhìn ngắm, vuốt ve người bạn bốn chân đáng yêu đang giương đôi mắt to tròn chờ đợi. Mô hình cà phê đặc biệt này là nơi chữa lành tâm hồn bạn sau những giờ làm việc căng thẳng.
Quán cà phê mèo - vé về tuổi thơ ảnh 1
Đong đầy yêu thương với những người bạn mới

“Vitamin Mèo”

Sài thành có vô số quán cà phê đẹp - độc, nhưng mô hình cà phê thú cưng dường như có sức hấp dẫn đến lạ kỳ. Đến nỗi ai đã đến một lần đều vấn vương, lưu luyến mãi không thôi và muốn ghé lại nhiều lần nữa. Quán cà phê mèo chính là nơi đặc biệt như thế.

Trưa cuối tuần giữa tháng 10, chị Lê Thị Hằng (42 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) vượt cả chục cây số để đưa con gái 10 tuổi tên Vy đến quán cà phê mèo trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1). Vừa xếp đôi dép ngay ngắn lên kệ gỗ, Vy liền sà vào nựng nịu những bé mèo như những người bạn lâu ngày mới được gặp lại. “Mỗi lần con thi tốt hoặc ngoan ngoãn suốt tuần đều được mẹ thưởng bằng cách cho đến quán để thăm các em mèo. Lúc đầu con cũng sợ nhưng chỉ vài phút là thân quen ngay. Con nhớ tên từng em ở đây, em nào cũng rất dễ thương và thích được ve vuốt” - bé Vy tâm sự.

Đưa con gái đến chơi cùng các bạn mèo, chị Hằng cũng như được trở về tuổi thơ của mình. “Thuở ấu thơ, mỗi lần được về ngoại, tôi thích nhất cảm giác xem bà đan len. Dưới chân, chú mèo mướp cứ quấn quýt, nô đùa bên những cuộn len nhiều màu sắc. Cảm giác yên bình, thân thương ấy không còn nữa khi ngoại mất, gia đình tôi cũng chuyển đi xa. Bây giờ mình lớn, có gia đình riêng nhưng ở chung cư muốn nuôi một em mèo cũng khó. Khi đến những quán thế này, tôi như được sống lại ký ức tuổi thơ của mình” - chị Hằng bồi hồi nhớ lại.

Quán cà phê mèo - vé về tuổi thơ ảnh 2
Quán cà phê mèo, trạm sạc tinh thần của rất nhiều bạn trẻ ở TPHCM

Trong quán Catfe Coffee (quận 1), nơi có hơn 40 bé mèo đủ các chủng loại, khách được thỏa thuê chơi đùa cùng những chú mèo Tây đắt đỏ như mèo Sphynx không lông, mèo Scottish tai cụp, mèo báo Bengal, mèo Maine Coon khổng lồ đến Munchkin chân ngắn, mèo Chinchilla mắt lục bảo… Trải chiếc áo khoác xuống nền nhà, chị Hoàng Oanh (nhân viên văn phòng, ngụ quận 3) có cách dụ mèo rất hay. Chẳng mấy chốc, lại một chú mèo mập ú lững thững đi tới, dụi dụi cái đầu tròn xoe của nó vào người Hoàng Oanh rồi nhanh chóng nằm dũi người trên chiếc áo, ra vẻ rất thân quen. Vuốt nhè nhẹ tấm lông mềm mịn như áo bào nhung của “hoàng thượng”, chị Oanh thổ lộ: “Sau dịch, tôi và bạn trai muốn tìm một quán cà phê độc lạ để trải nghiệm. Vô tình thấy những bé mèo qua ô cửa kính. Và thế là chúng tôi “phải lòng” các em từ đó. TPHCM có nhiều quán cà phê nhưng chính những bé mèo mới là điểm khiến quán này trở nên khác biệt”.

Các bé mèo luôn được chăm sóc rất chu đáo và kiểm tra sức khỏe định kỳ để đảm bảo không ảnh hưởng đến khách hàng. Quán cà phê mèo không chỉ thu hút người dân địa phương, mà còn là điểm đến của nhiều du khách quốc tế. Họ đến để vui đùa cùng các bé mèo - những “hoàng thượng” vô cùng đáng yêu này.

Khác với những quán cà phê truyền thống, quán cà phê mèo là mô hình kinh doanh kết hợp thức uống, đồ ăn và cơ hội được quan sát những chú mèo đáng yêu. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích động vật, đặc biệt là mèo nhưng không có thời gian nuôi chúng. Tính sơ sơ ở TPHCM, có tầm 10 quán cà phê mèo như thế như Catfe (quận 1), Duca Tea Catfe (TP Thủ Đức), Ichi (quận Phú Nhuận)…

Quán cà phê mèo - vé về tuổi thơ ảnh 3

Khách vào quán được yêu cầu để giày dép bên ngoài và đi qua một cánh cửa an toàn được thiết kế để ngăn mèo chạy ra ngoài. Mỗi quán cũng có những quy định dành cho khách, như không được đánh thức mèo khi nó đang ngủ hoặc túm lấy mèo khi nó chạy ngang qua, không được nhấc bổng mèo lên; không cho mèo ăn hoặc vỗ mông nó. Một tấm bảng tại quán ghi dòng chữ: “Đây là nơi bạn có thể làm bạn với mèo. Tuy nhiên, chúng không phải là đồ chơi”.

Thường tìm nơi thư giãn, xả stress ở quán cà phê mèo sau những ngày làm việc căng thẳng, Lê Nguyễn Hoài Linh (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú) dí dỏm: “Một khám phá gần đây trong lĩnh vực khảo cổ học đã chứng minh rằng, mối quan hệ giữa người và mèo đã được thiết lập từ rất sớm, ít nhất là 10.000 năm. Tất cả chúng ta đều cần bổ sung đầy đủ vitamin (A, B, C, D, E...) để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, một số còn cần thêm “vitamin Mèo”. Cuộc sống của chúng ta thêm thi vị khi có những người bạn lắm lông này bên cạnh”.

“Trạm sạc” tinh thần

Bạn có tưởng tượng được không khi bất chợt giữa một không gian xa lạ, bỗng nhiên có rất nhiều người bạn mèo với đôi mắt to tròn, trong trẻo lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để được ôm ấp, vỗ về. Chúng chẳng ngần ngại chui luôn vào lòng hay nằm dài trong lòng bạn. Khi được vuốt ve bộ lông mềm mại và mượt mà, mắt chúng lim dim lại rất đáng yêu và dễ thương.

Ở một góc khác, những bé mèo lông trắng như bông tuyết, đặc biệt đôi chân ngắn tũn tĩn nhưng không ngại ngần thả dáng thướt tha như những cô hoa hậu trên sàn catwalk. Một nhóm khác lại say mê đu vờn theo chiếc cần câu cá của khách. Xung quanh mấy góc tường là những em mèo khác đang nằm lim dim với đủ tư thế. Nếu đã “bén duyên” với một quán cà phê mèo nào đó, chắc chắn bạn khó lòng bước về!.

Giữa dòng đời bất tận, những bon chen bộn bề thậm chí chùn bước trước những khó khăn trong cuộc sống, có những khoảnh khắc ta muốn quay ngược thời gian đểđược như một đứa trẻ vui chơi vô tư; hay đôi lúc ta muốn tìm một góc yên lặng để nhớ về một thời đã qua với biết bao vụng dại, vui buồn… Những lúc đó bạn đừng quên thả hồn ở những quán cà phê mèo giữa lòng phố thị.

Muốn mở thêm một không gian để gặp gỡ bạn bè, những người bạn cùng sở thích yêu mèo với mình, anh Chu Mạnh Hoài Nam (38 tuổi), chủ quán Catfe đã sưu tầm nhiều giống mèo quý, lạ để khách thỏa thuê chiêm ngưỡng, chụp ảnh, nựng nịu… “Quán không chỉ có nhiều khách là các bạn trẻ, mà rất nhiều em nhỏ được ba mẹ đưa đến vui chơi cùng những em mèo. Nhìn những gia đình có ba mẹ, con cái quây quần bên nhau để cùng trò chuyện, thảo luận về một bé mèo nào đó, cùng cười vui hạnh phúc làm mình thấy cũng vui lây. Một đứa trẻ nếu đã yêu thương động vật, lớn lên sẽ không tàn bạo với con người. Tôi tin chắc như vậy” - anh Nam tâm sự.

Có gần 3 năm kinh doanh cà phê mèo, chị Võ Thị Lê Hoa (ngụ TP Thủ Đức) cho biết: “Với các gia đình không có điều kiện nuôi thú cưng, mô hình cà phê mèo là không gian cho phép trẻ em tiếp xúc với vật nuôi, kích thích sự vận động cơ thể và não bộ của trẻ. Trẻ cũng học được cách ứng xử với vật nuôi một cách phù hợp từ đó”. Năm 2023 cũng là năm con mèo, chị Hoa tin tưởng sẽ có thêm rất nhiều khách tìm đến quán để check-in, chụp ảnh. Quan trọng hơn, mèo là linh vật được nhiều người tin sẽ đem lại nhiều may mắn, sức khỏe, hạnh phúc.

MỚI - NÓNG