Hơn một nửa diện tích Donetsk ‘đã được giải phóng’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng – ông Denis Pushilin cho biết hơn một nửa lãnh thổ DPR đã được “giải phóng” khỏi quân đội Ukraine.

“Hơn 50% lãnh thổ DPR đã được giải phóng. Còn nếu nói về dân số - điều quan trọng nhất đối với chúng tôi – thì con số này còn cao hơn nhiều”, ông Pushilin nói.

“Nhiệm vụ hiện tại là giải phóng toàn bộ lãnh thổ DPR. Các đơn vị của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để điều này diễn ra càng sớm càng tốt.”

Cũng theo ông Pushilin, các cuộc pháo kích dữ dội đã được ghi nhận tại thành phố Donetsk trong những ngày gần đây với cường độ chưa từng thấy.

Donetsk chưa từng bị pháo kích dữ dội đến mức này, kể từ năm 2014 – 2015. Đối phương nhắm mục tiêu vào nhiều địa điểm khác nhau mỗi ngày, khoảng hai đến ba lần/ngày.”

Andrey Bayevsky – một quan chức cấp cao của lực lượng dân quân DPR cho biết quân đội Ukraine đang tăng cường sử dụng bệ phóng loạt Grad để tấn công Donetsk.

Chỉ riêng trong ngày thứ Ba, quân đội Ukraine đã nã pháo vào Donetsk bốn lần, với tổng cộng 26 quả đạn được phóng đi từ hệ thống Grad. Thành phố Yasinovataya cũng bị Grad tấn công hai lần vào thứ Ba.

Các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cùng hai vùng Zaporozhye và Kherson ly khai Ukraine đã bỏ phiếu đồng ý sáp nhập Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tháng 9. Tuy nhiên lực lượng Nga vẫn chưa kiểm soát toàn bộ lãnh thổ các khu vực này. Ukraine tuyên bố không công nhận việc sáp nhập và cam kết sẽ giành lại các khu vực ly khai bằng vũ lực.

Theo Sputnik, Tass
MỚI - NÓNG
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cùng phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Belgrade ngày 7/5. (Ảnh: Reuters)
Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc khi thăm Serbia đúng dịp tưởng niệm vụ ném bom của NATO
TPO - Được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu MIG-29, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Serbia tối 7/5. Chuyến thăm được bảo vệ an ninh chặt chẽ diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 25 năm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thả bom vào Đại sứ quán Trung Quốc, khiến ba nhà báo Trung Quốc thiệt mạng.