Chung kết U16 Đông Nam Á 2022, INDONESIA-VIỆT NAM 1-0: Ngẩng cao đầu sau thất bại

0:00 / 0:00
0:00
TP - Không có cái kết trong mơ dành cho U16 Việt Nam. Đội quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã chiến đấu đến những giây cuối cùng, song không đủ để trở thành nhà vô địch. Nhưng họ có thể tự hào về hành trình ở U16 Đông Nam Á 2022.

Với các cầu thủ trẻ, việc chơi trong bầu không khí huyên náo được tạo ra bởi 30 ngàn khán giả ngồi chật kín khán đài thực sự là một giấc mơ. Nhưng, vì đây là Maguwoharjo của Indonesia, thật khó để các cầu thủ U16 tận hưởng trận đấu.

Trước trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022 với chủ nhà Indonesia, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói rằng “có hai loại âm thanh trên sân, một từ Ban huấn luyện và một từ khán đài, điều cần thiết là phải chọn âm thanh tích cực và chuyển đổi âm thanh tiêu cực thành hành động”. Bước ra Maguwoharjo, ông luôn đứng trên đường pitch để sát cánh với các học trò.

Điều này đã có tác dụng với U16 Việt Nam. Họ bình tĩnh cầm bóng, phối hợp và tạo nên thế trận không lép vế trước Indonesia. Thậm chí ở phút 35, Việt Nam mới là những người tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên, khi Long Vũ băng xuống cánh phải đầy mạnh mẽ rồi thực hiện đường chuyền cho Hoàng Sơn. Tiếc rằng ở vị trí và tư thế thuận lợi, Hoàng Sơn lại đệm bóng hụt trước cầu môn rộng mở.

Trong một trận chung kết, những cơ hội như vậy không có nhiều. Vì bỏ lỡ, U16 Việt Nam phải trả giá đắt. Một trong những vấn đề của đội bóng áo đỏ là khả năng chịu áp lực. Ở trận đấu với Indonesia tại vòng bảng, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn trước nhưng trước sức ép lớn cả dưới sân lẫn trên khán đài, họ để lộ nhiều khoảng trống và cho phép đối thủ ngược dòng thành công.

Chung kết U16 Đông Nam Á 2022, INDONESIA-VIỆT NAM 1-0: Ngẩng cao đầu sau thất bại ảnh 1

U16 Việt Nam đã chơi đầy cố gắng trước Indonesia Ảnh: VFF

Hạn chế này một lần nữa lặp lại. Ở bàn thua phút 45+2, hàng thủ U16 Việt Nam bị cuốn theo bóng và bỏ quên Riski Afrisal, để cầu thủ này thoải mái nhận bóng trong vòng cấm và tung cú cứa lòng vào góc cao. HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã nói về việc “cả Việt Nam, Indonesia đều có những sai lầm, thiếu sót, điều quan trọng là đội nào rút được kinh nghiệm, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt cơ hội để giải quyết trận đấu”. Trong tối thứ Sáu dưới chảo lửa Maguwoharjo, Indonesia đã làm tốt hơn.

Điều đáng khen là U16 Việt Nam không bị mất tinh thần. Chơi trên sân đối thủ, bị dẫn bàn trong khi thể lực xuống và đối mặt sức ép cực lớn mà Indonesia không ngừng tạo ra, Công Phương, Long Vũ cùng đồng đội vẫn kiên cường chống trả, đồng thời tìm kiếm một cái kết tốt đẹp. Họ biết đây là trận đấu lớn nhất sự nghiệp cho đến nay, vì vậy đã không bỏ cuộc. Cho đến những phút bù giờ, U16 Việt Nam vẫn băng lên và gây lo lắng cho 30 ngàn khán giả Indonesia.

Thế nhưng những nỗ lực không mệt mỏi chỉ giúp U16 Việt Nam không thủng lưới thêm. Mất quyền kiểm soát tuyến giữa khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiến sang khu vực 1/3 sân đối phương. Liên tục các quyết định sai và sự thiếu chính xác ở các pha xử lý cuối cùng chỉ nhấn mạnh sự bế tắc, cuối cùng đội quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn buộc chấp nhận thất bại.

Mặc dù vậy, các cầu thủ U16 Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu rời Indonesia. Họ đã hoàn thành hành trình đầy cảm xúc, mang tới sự phấn khích cao độ cho người hâm mộ bằng màn trình diễn xuất sắc trước Thái Lan ở bán kết. Lứa cầu thủ này rất có tương lai. Thất bại tại Maguwoharjo sẽ là động lực để họ hoàn thiện và trở lại mạnh mẽ hơn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.