Phụ nữ đừng nên yêu bằng cả trái tim

Phụ nữ đừng nên yêu bằng cả trái tim
Nếu một người đàn ông yêu mình thì trong một nghìn lý do để ra đi, anh ta sẽ tìm ra một lý do để ở lại. Ngược lại nếu anh ta không yêu mình thì trong nghìn lý do để ở lại anh ta vẫn tìm được lý do để ra đi.

Phụ nữ đừng nên yêu bằng cả trái tim

> Tại sao nói 'đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim'?

> Chồng sống chết đòi cưới rồi lại ngoại tình 

Nếu một người đàn ông yêu mình thì trong một nghìn lý do để ra đi, anh ta sẽ tìm ra một lý do để ở lại. Ngược lại nếu anh ta không yêu mình thì trong nghìn lý do để ở lại anh ta vẫn tìm được lý do để ra đi.

Là một cô gái trưởng thành, tôi "may mắn" được ve vãn bởi các anh đàn ông trăng hoa. Các anh chồng cứ ngoại tình thoải mái, vì sự ích kỷ vốn có, rồi hồn nhiên chê vợ, rằng các anh chỉ sống vì nghĩa vụ chứ không còn yêu thương vợ nữa. Nói thật nhiều lúc tôi muốn nhạo báng vào vẻ mặt đểu cáng được che đậy bởi vẻ đáng thương vì gia đình không hạnh phúc.

Tôi biết rõ các anh nghĩ gì, biết sau lưng tôi các anh vẫn xuất sắc trong vai người chồng mẫn cán, người cha mẫu mực của các con. Các anh nghĩ bất cứ cô gái trẻ nào cũng nóng lòng ngả vào tay các anh chăng? Các anh quá tham lam, chỉ muốn có thêm chứ ít khi nào bỏ ra khỏi tay nải của mình, trừ khi thứ đó quá cũ kỹ và nặng gánh.

Tuổi thơ tôi đã chứng kiến mẹ khóc hết nước mắt khi người chồng bội bạc của bà lấy hết số tiền vốn buôn bán vay của người ta bỏ theo gái. Mẹ nào có lỗi lầm gì, bà là người phụ nữ xinh đẹp, cực kỳ hiền dịu và chịu khó, dễ tha thứ khi ba tôi cầu xin. Tuổi thơ tôi và em gái là những ngày nhấp nhổm không yên vì hàng xóm bóng gió chuyện ba có vợ bé, ngang nhiên xây nhà và cấp dưỡng cho cô ta. Mẹ tôi chẳng thể làm gì, bà cũng không thể khóc vì chẳng còn nước mắt mà khóc.

Tôi muốn mẹ ly dị ba, bà không chịu vì muốn chúng tôi có một gia đình đầy đủ cha mẹ. Thực tình chúng tôi không cần một gia đình méo mó như vậy, khi yêu thương không được trọn vẹn mà làm hỏng cả một đời người, khi trong tôi lúc nào cũng có sự căm ghét lẫn thương hại.

Mẹ, người con gái xinh tươi của 20 năm trước nay là một phụ nữ ủ dột, cáu kỉnh vì những bất hạnh của mình. Mẹ xứng đáng được một cuộc sống tốt, biết đâu khi ly dị với ba, mẹ đã sống thanh thản hơn. Hoặc bà không đủ mạnh mẽ để dứt bỏ tình cảm vợ chồng, nhưng đàn bà cầm thứ gì lên thì cũng phải đặt nó xuống được. Đừng để những người đàn ông bội bạc làm mình sầu khổ.

Đừng yêu ai bằng cả trái tim vì khi họ ra đi, họ cũng mang theo cả cuộc sống của bạn. Hãy sẵn sàng cho mọi sự thay đổi vì nếu điều đó có xảy ra thật thì phụ nữ cũng không phải quá sốc. Rất thích một câu trong "Who moved my cheese": "Bạn vứt miếng phô mai cũ đi càng nhanh thì càng tìm được miếng mới nhanh hơn".

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố Hà Nội tiến độ lập báo cáo và đề xuất chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư công và 1 dự án tư theo hình thức PPP (đối tác công - tư) để hoàn thiện và thực hiện trong thời gian tới, trong đó có dự án đường trên cao Vành đai 2 từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.