Phu nhân tổng thống bị ám sát của Haiti về nước chịu tang chồng

0:00 / 0:00
0:00
Bà Martine Moise may mắn sống sót sau vụ ám sát nhằm vào cố Tổng thống Jovenel Moise. Ảnh: AP
Bà Martine Moise may mắn sống sót sau vụ ám sát nhằm vào cố Tổng thống Jovenel Moise. Ảnh: AP
TPO - Bà Martine Moise, phu nhân cố Tổng thống Haiti đã xuất viện về nước hôm thứ Bảy sau 10 ngày trị thương ở Miami (bang Florida, Mỹ).

Theo AP, bà Moise đáp chuyên cơ xuống sân bay Port-au-Prince, mặc một chiếc váy đen, khoác áo chống đạn và đeo khẩu trang. Cánh tay phải của bà vẫn bị băng bó.

Người đón bà Moise là Thủ tướng lâm thời Claude Joseph và các quan chức khác.

Đầu tuần này, bà Moise đăng đàn Twitter từ bệnh viện ở Miami rằng bà không thể tin chồng mình, ông Jovenel Moise, đã ra đi “khi chưa kịp nói lời cuối cùng”. "Nỗi đau này sẽ không bao giờ phai”, bà Moise viết.

Bà Moise bị thương nặng vì trúng đạn trong vụ ám sát nhằm vào ông Moise hôm 7/7. Bà được đưa đến bệnh viện ở Miami (Mỹ) cấp cứu ngay sau đó và may mắn sống sót.

Phu nhân tổng thống bị ám sát của Haiti về nước chịu tang chồng ảnh 1

Các quan chức chính phủ lâm thời ra sân bay đón bà Moise. Ảnh: AP

Hôm thứ Sáu, các quan chức chính phủ Haiti thông báo tang lễ cố Tổng thống Jovenel Moise sẽ được tổ chức vào ngày 23/7 tại thành phố Cap-Haitien, miền Bắc Haiti và vợ của ông dự kiến sẽ tham dự.

Bà Moise về nước vài giờ sau khi một nhóm được gọi là Nhóm nòng cốt lên tiếng thúc giục một chính trị gia khác - ông Ariel Henry - lên thành lập chính phủ mới.

Nhóm nòng cốt gồm các đại sứ từ Đức, Brazil, Canada, Tây Ban Nha, Mỹ, Pháp, Liên minh Châu Âu và các đại diện từ Liên Hợp Quốc. Nhóm này kêu gọi thành lập “một chính phủ đồng thuận”.

“Vì mục tiêu này, nhóm khuyến khích thủ tướng được chỉ định Ariel Henry tiếp tục sứ mệnh được giao phó để thành lập một chính phủ như vậy”.

Nhóm cũng yêu cầu “tất cả các thành phần chính trị, kinh tế và xã hội dân sự trong nước ủng hộ chính quyền trong nỗ lực khôi phục an ninh”.

Thủ tướng Joseph đã lãnh đạo Haiti với sự hậu thuẫn của cảnh sát và quân đội, bất chấp thực tế là ông Moise đã tuyên bố thay thế ông một ngày trước khi tổng thống bị giết.

Joseph và các đồng minh của ông lập luận rằng người kế nhiệm được ông Moise chỉ định, Ariel Henry, chưa bao giờ tuyên thệ nhậm chức. Tuy nhiên, ông Joseph vẫn cam kết làm việc với Ariel Henry và Joseph Lambert, người đứng đầu Thượng viện Haiti.

Robert Fatton, một chuyên gia chính trị Haiti tại Đại học Virginia (Mỹ), cho biết tuyên bố trên của Nhóm nòng cốt rất khó hiểu, đặc biệt là sau khi đại diện Liên Hợp Quốc nói rằng ông Claude Joseph là người nắm quyền.

“Thêm một sự nhầm lẫn gây khó hiểu và hoang mang,” ông Fatton nói.

Theo AP
MỚI - NÓNG