Phóng viên Mỹ qua đời khi tác nghiệp trận Hà Lan - Argentina trên sân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - NPR, kênh radio quốc gia Hoa Kỳ xác nhận Grant Wahl - Nhà báo kỳ cựu của họ - đã qua đời trong khu cabin kĩ thuật khi tác nghiệp trận đấu giữa Hà Lan và Argentina vào rạng sáng nay.
Phóng viên Mỹ qua đời khi tác nghiệp trận Hà Lan - Argentina trên sân ảnh 1

"NPR có thể xác nhận cái chết của nhà báo thể thao lâu năm Grant Wahl. Anh ấy qua đời hôm nay tại Doha, Qatar khi đang đưa tin về trận tứ kết World Cup giữa Argentina và Hà Lan", đồng nghiệp Russell Lewis của Wahl viết trên Twitter.

Các phóng viên Mỹ ngồi gần Wahl cho biết trong thời gian bù giờ trận Hà Lan gặp Argentina, ông đã ngã ngửa trên ghế của mình khi đang trong khu dành riêng cho truyền thông tác nghiệp tại sân Lusail. Các phóng viên đứng cạnh đã kêu gọi hỗ trợ.

Nhân viên y tế khẩn cấp đã phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn không thể cứu vãn tình hình. Sau đó, tất cả được thông báo rằng Wahl đã chết.

Rất có thể nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhà báo này là do cơ thể suy nhược vì làm việc quá sức. Chính ông đã chia sẻ cách đây không lâu về sức khỏe của mình, thời điểm ông phải nhập viện tại Qatar: "Cơ thể tôi cuối cùng cũng suy sụp. Ba tuần ngủ ít, căng thẳng tột độ và làm việc nhiều có thể khiến bạn như vậy.

Phóng viên Mỹ qua đời khi tác nghiệp trận Hà Lan - Argentina trên sân ảnh 2

Nhà báo Wahl đã tác nghiệp 8 kỳ World Cup

Cảm lạnh trong 10 ngày qua đã trở nên nghiêm trọng hơn vào đêm diễn ra trận đấu giữa Mỹ và Hà Lan, và tôi có thể cảm thấy ngực trên của mình chịu một áp lực ở một mức độ mới.

Tôi không bị COVID, tôi xét nghiệm thường xuyên ở đây, nhưng hôm nay tôi đến phòng khám y tế ở trung tâm truyền thông, và họ nói rằng tôi có thể bị viêm phế quản. Họ kê cho tôi một đợt thuốc kháng sinh và một ít xi-rô ho loại nặng, và tôi đã cảm thấy tốt hơn một chút chỉ vài giờ sau đó".

Tốt nghiệp đại học Princeton năm 1996, Wahl sau đó làm việc cho Sports Illustrated từ giai đoạn 1996 đến năm 2021, chủ yếu đưa tin về bóng đá và bóng rổ đại học. Wahl tự hào nằm trong số 82 nhà báo được FIFA và Hiệp hội báo chí thể thao quốc tế AIPS vinh danh vì đã tham dự ít nhất 8 kỳ World Cup.

Ông vừa chuyển đến NPR thì gặp sự cố thương tâm trên. Đây thực sự là cú sốc với những người làm truyền thông tại Qatar năm nay, cho thấy sức ép cực lớn mà những phóng viên hiện trường đang phải chịu.

MỚI - NÓNG