TPO - Khi nói lời sau cùng, nhiều cựu quan chức là bị cáo trong vụ án ‘chuyến bay giải cứu’ đã thể hiện sự ân hận, sám hối, thậm chí khóc xin được hưởng khoan hồng. Ngày mai (28/7), HĐXX sẽ tuyên án đối với 54 bị cáo trong vụ án này.
TPO - Sau phần luận tội, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội đã tác động gia đình nộp khắc phục toàn bộ hậu quả với số tiền 1,85 triệu USD, do đó, Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo này. Còn ông Tuấn đề nghị được trả lại 210.000 USD, 146 miếng vàng...
TPO - "Cá nhân tôi giúp người không thành phải chịu xử lý trước pháp luật, phải khắc phục hàng chục tỷ đồng, gia đình tôi đang lo vay mượn anh em bạn bè. Tôi ngu thì phải chịu, sai lầm thì phải chịu, tin người thì phải chịu, thương em thì phải chịu, mà em đúng nghĩa hay không? Đây đúng là sự cố cuộc đời", cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nói.
TPO - Tại phần xét hỏi, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng thuộc Cục an ninh điều tra Bộ Công an đã phản bác lời khai đưa hàng triệu USD chạy án của cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Phó giám đốc Công an TP Hà Nội. Ở chiều ngược lại, ông Tuấn nói "Bị cáo Hưng khai thế là không đúng".
TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng khai, khi vụ án có dấu hiệu bại lộ, bà đã đến gặp bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, khi đó là Phó Giám đốc Công an Hà Nội để xin "tư vấn" thì được giới thiệu với bị cáo Hoàng Văn Hưng, khi đó là Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an - là điều tra viên vụ án chuyến bay giải cứu, để tìm cách "chạy án".
TPO - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đề xuất UBND thành phố về việc cần thiết phải lắp đặt hệ thống camera an ninh trong thành phố.
TP - Do lương thấp kéo dài, nhiều công an bán chuyên trách cấp xã không muốn tiếp tục công việc. Thực tế trên được nhiều đại biểu Quốc hội đang nắm giữ các trọng trách ở địa phương phản ánh khi thảo luận tại tổ xung quanh Dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, ngày 12/11.