Phản diện tóc xanh, mắt lệch

Giữa cơn sốt toàn cầu của phim "Chó săn công lý" (Bloodhounds 2), Lee Myeong Ro là cái tên được săn tìm nhờ vai phản diện Allen. Tạo hình quá khác biệt khiến nhiều người khó nhận ra nam diễn viên từng đóng "Weak hero class 2", "Taxi driver 3"...
Bên cạnh vai phản diện Baek Jeong của Bi Rain trong phim, chàng trai tóc xanh Allen cũng là nhân vật được nhiều khán giả thích thú, tò mò.
Trong phim, vai diễn Allen do diễn viên Lee Myeong Ro (sinh năm 1994) đảm nhận. Nếu nhân vật Tae Yeong được xem là “bộ não” của phe chính diện, thì Allen trong chính là “cỗ máy vận hành” của phe phản diện. Anh ta là người đứng sau việc thiết lập hệ thống web đen, tạo điều kiện để Baek Jeong duy trì toàn bộ hoạt động ngầm. Không có Allen, sẽ không tồn tại đấu trường đẫm máu IKFC.
Với mái tóc nhuộm nổi bật, nhiều khán giả không nhận ra mình từng thấy nam diễn viên Lee Myeong Ro, phần vì tạo hình trong phim quá khác biệt. Trước đây, anh đã góp mặt trong nhiều dự án như Made in Korea, Weak hero class 2, Taxi driver 3...
Khởi đầu với vai trò người mẫu, Lee Myeong Ro được khán giả nhận xét có gương mặt góc cạnh, tỷ lệ hình thể cùng ngoại hình cuốn hút. Diễn viên sinh năm 1994 lần đầu bước vào lĩnh vực diễn xuất qua bộ phim truyền hình Sisyphus: The Myth (đài JTBC). Sau đó, anh gây chú ý với vai Tae Min trong bộ phim điện ảnh Thunderbird, khắc họa một nhân vật sống theo bản năng, bốc đồng nhưng có chiều sâu.
Tiếp nối, trong phim truyền hình The Tale of Lady Ok (JTBC), anh vào vai Dol Seok, nô lệ đảm nhận mọi công việc nặng nhọc. Qua đó, anh thể hiện chân thực những khổ cực và tủi nhục của nhân vật, mở rộng kỹ năng diễn xuất.
Chia sẻ về hành trình đến với diễn xuất, anh cho hay thời điểm làm người mẫu thì công việc bị gián đoạn, anh bắt đầu nghĩ về chặng tiếp theo trong cuộc đời. Suy nghĩ thay đổi khi anh được bạn gợi ý nên thử sức với nghề diễn viên. "Vốn đã ngưỡng mộ các diễn viên nên tôi tự hỏi liệu mình có thể chạm tới họ dù chỉ một chút không. Khi đó tôi 26 tuổi và nghĩ đây có lẽ là độ tuổi cuối cùng để thử rồi từ bỏ nếu không hợp. Nhưng rồi đến một lúc tôi nhận ra ‘mình sẽ hạnh phúc nếu làm điều này’. Khi quay Thunderbird cũng vậy, có những lúc tôi như rơi vào trạng thái vô thức, đầu óc trống rỗng nhưng vẫn diễn theo hoàn cảnh và quy tắc. Tôi diễn để được cảm nhận khoảnh khắc đó", nam diễn viên chia sẻ.
Lee Myeong Ro cho biết anh muốn thử tất cả. "Chỉ cần nhân vật hấp dẫn thì thể loại nào cũng được. Tôi tự tin với romance, cũng muốn đóng cổ trang. Việc thường nhận vai ‘nặng đô’ không phải vấn đề. Dù đôi khi nhìn mình trên màn ảnh tôi thấy hơi bất an vì mắt lệch, nhưng tôi không phải kiểu người quá hiền. Tuy vậy, tôi cũng muốn thử những vai ngây ngô, hiền lành. Điểm mạnh của tôi có lẽ là nét gai góc", anh cho hay.
Dành sự ngưỡng mộ cho diễn viên Kim Chang Wan, Myeong Ro ấn tượng khi thấy tiền bối đóng vai sát nhân nhưng vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng, điều đó khiến anh nổi da gà. "Tôi tự hỏi nguồn năng lượng đó từ đâu ra. Ông là người khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về diễn xuất", nam diễn viên nói.
Myeong Ro hiện có gần 200.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Số lượng khán giả mới tìm đến anh tăng vọt sau khi đóng Bloodhounds. Anh coi đây là khoảng thời gian quý giá, học tập được nhiều điều khi làm việc cùng các diễn viên kỳ cựu và đạo diễn.