Peru 0-1 Đan Mạch: Khung thành bị ‘ma ám’

Kasper Schmeichel tỏa sáng rực rỡ giúp Đan Mạch thắng trận.
Kasper Schmeichel tỏa sáng rực rỡ giúp Đan Mạch thắng trận.
TPO - Tạo ra hàng tá cơ hội, thậm chí được hưởng cả phạt đền nhưng Peru không tài nào ghi bàn trước Đan Mạch và phải trả giá đắt.

Trong trận đấu thứ 2 ở bảng C, Peru và Đan Mạch đã ra sân với tinh thần quyết đấu. Cả 2 đều hiểu đây là trận đấu mang tính “sống còn” của họ sau khi Pháp đánh bại Australia với tỉ số 2-1.

Ở trận này, Đan Mạch được đánh giá cao hơn nhờ các cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Tuy nhiên, Peru mới là đội tạo ra sự áp đảo trên sân cỏ. Đại diện của Nam Mỹ trình diễn lối chơi tấn công phóng khoáng ở tốc độ cao và khiến khung thành Đan Mạch liên tục chao đảo.

Peru 0-1 Đan Mạch: Khung thành bị ‘ma ám’ ảnh 1 Peru dồn ép Đan Mạch từ những phút đầu tiên.
Trong vòng 30 phút đầu trận, các cầu thủ Peru liên tục thử tài thủ môn Schmeichel nhưng không thành công. Đến phút 35, trận đấu bị gián đoạn vì chấn thương nặng của tuyển thủ Đan Mạch William Kvist. Tiền vệ này buộc phải rời sân bằng cáng và nhường chỗ cho Lasse Schone. Ngay sau khi vào sân, Lasse Schone đã để lại dấu ấn bằng cú vô-lê đẹp mắt ngoài vòng cấm Peru. Tuy vậy, cú đá của anh lại đưa bóng đi trúng vị trí của thủ môn Pedro Gallese. Những phút cuối hiệp 1, Peru tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Phút 45, Christian Cueva bị Yussuf Poulsen phạm lỗi trong vòng cấm của Đan Mạch. Ở tình huống này, trọng tài đã sử dụng công nghệ VAR để quyết định cho  Peru hưởng penalty. Tuy vậy trên chấm 11m, Cueva lại sút lên trời cho dù đánh lừa được thủ thành Đan Mạch và bỏ phí cơ hội bằng vàng mở tỉ số trận đấu.
Peru 0-1 Đan Mạch: Khung thành bị ‘ma ám’ ảnh 2 Poulsen trừng phạt Peru
Bước sang hiệp 2, tình thế không thay đổi. Peru tràn lên tấn công nhưng thiếu đi sự chính xác ở những pha xử lý cuối cùng. Và đúng như quy luật nghiệt ngã của bóng đá, tấn công nhiều nhưng không ghi bàn sẽ phải trả giá. Peru bị thủng lưới ở phút 59. Từ pha phản công chớp nhoáng, Eriksen chọc khe chính xác cho Poulsen lập công. 1-0 cho Đan Mạch! Có bàn thắng mở điểm, Đan Mạch chuyển sang hẳn phòng ngự. Họ thậm chí tìm cách câu giờ ngay từ giữa hiệp 2. Trong khi đó, Peru vẫn mải miết tấn công và tạo ra hàng loạt cơ hội. Thế nhưng trong ngày thủ môn Schmeichel quá xuất sắc, khung thành của Đan Mạch giống như bị “ma ám”, Peru không tài nào ghi bàn gỡ hòa và chấp nhận thua với tỉ số tối thiểu.
Peru 0-1 Đan Mạch: Khung thành bị ‘ma ám’ ảnh 3 Tạo ra vô số cơ hội nhưng Peru không thể ghi bàn.
Kết quả này khiến Peru rơi xuống cuối bảng C và buộc phải thắng Pháp ở lượt trận tiếp theo để giành quyền tự quyết. Ngược lại, Đan Mạch nắm lợi thế rất lớn. Họ có thể giành vé sớm nếu tiếp tục hạ Úc ở trận đấu thứ 2.
Peru 0-1 Đan Mạch: Khung thành bị ‘ma ám’ ảnh 4 Đội hình xuất phát Peru vs Đan Mạch
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.