“Nữ hoàng” Hà Thanh nén đau... đoạt vàng

Hà Thanh với phần thi nhảy chống ở nội dung toàn năng. Ảnh: VSI
Hà Thanh với phần thi nhảy chống ở nội dung toàn năng. Ảnh: VSI
TP - Xóa tan những nghi ngại sau thất bại trong ngày thi đấu đầu tiên, “nữ hoàng” thể dục dụng cụ (TDDC) của Việt Nam Phan Thị Hà Thanh hôm qua đã ghi dấu ấn của mình tại SEA Games 28 với chiếc HCV nội dung toàn năng, dù phải nén đau để thi đấu.

Lễ chùa cầu may mắn

Tương tự như nội dung 10 môn phối hợp của điền kinh, đây là nội dung gian khó và danh giá nhất của môn TDDC. Trước cuộc tranh tài diễn ra chiều qua ở Nhà thi đấu Bishan, Phan Thị Hà Thanh đã bất ngờ thất bại ở nội dung đồng đội diễn ra 1 ngày trước đó. Vết đau ở gối tái phát đã ảnh hưởng tới phong độ của Hà Thanh. Cô thực hiện không tốt phần thi của mình, mắc lỗi nặng ở nội dung tiếp đất khiến đội tuyển Việt Nam mất nhiều điểm. Chung cuộc, Việt Nam chỉ đứng hạng tư.

Theo HLV Nguyễn Thị Thanh Thuý, nhận thấy sự lo lắng của học trò, BHL đội tuyển TDDC đã quyết định phải có “liệu pháp” tâm lý cho Hà Thanh. Sáng 8/6, đội quyết định đến thăm một ngôi chùa gần khách sạn nơi đóng quân. Tại đây, BHL và các VĐV đã lễ Phật, cầu bình an và may mắn.

Tuy nhiên, chỉ nửa tiếng trước giờ thi đấu, Hà Thanh lại khiến BHL đội tuyển TDDC một phen lo lắng khi đang khởi động, cô đột nhiên nhăn nhó kêu đau bụng. Trưởng bộ môn Nguyễn Kim Lan đã phải đưa Hà Thanh ra khu vực riêng, dán cao để giảm đau.

 “Thanh bị co rút cơ bụng, có thể do lo lắng quá”- Trưởng bộ môn Nguyễn Kim Lan nói. Cũng theo bà Kim Lan, BHL vốn dĩ đã rất lo lắng do việc đầu gối của Hà Thanh có dấu hiệu tái phát chấn thương. Nếu một lần nữa cô thi đấu không thành công, mục tiêu huy chương của TDDC ở SEA Games 28 sẽ bị ảnh hưởng.

Tỏa sáng

Hà Thanh bước vào nội dung toàn năng với phần thi đầu tiên là nhảy chống. Đây là một trong những nội dung sở trường của cô và Hà Thanh đã thực hiện đạt yêu cầu. Qua nội dung xà lệch, cô gái Hải Phòng bắt đầu bứt lên trên các đối thủ. Điểm số của Hà Thanh lúc này đã là 26.400. 

Chiến thắng của VĐV Việt Nam càng tới gần ở nội dung thi thứ 3, cầu thăng bằng. Bài biểu diễn của Hà Thanh đã thuyết phục toàn bộ các trọng tài và khán giả trong nhà thi đấu Bishan. Cô kết thúc phần thi của mình trong tiếng vỗ tay không ngớt trên 4 khán đài. Cách biệt về điểm số giữa Hà Thanh với các VĐV đứng sau tiếp tục được nới rộng. 

Ở nội dung tự do, thêm 1 lần nữa VĐV Việt Nam tỏ ra trội hơn so với các đối thủ. Cô giành chiến thắng chung cuộc với tổng điểm 53.650. Người về thứ nhì ở nội dung này, VĐV Abdul Hadi (Malaysia) chỉ đạt tổng điểm 51.850. HLV của Habi, bà Ann, đã nức nở khen ngợi Hà Thanh: “Cô ấy thi đấu thật xuất sắc!”.

Chia sẻ với báo giới, Phan Thị Hà Thanh cho biết, đã rất lo lắng khi cảm thấy bị đau trước giờ thi đấu. “Chỉ sau khi thực hiện xong nội dung xà lệch, tôi mới cảm thấy tự tin và thoải mái hơn vì đây không phải nội dung sở trường của mình. Tôi đã nhiều lần giành HCV SEA Games rồi, nhưng vẫn cảm thấy nguyên vẹn hạnh phúc với chiến thắng lần này”-Hà Thanh nói.

Theo Trưởng bộ môn TDDC Nguyễn Kim Lan, nội dung toàn năng là nội dung danh giá của môn TDDC. “Chiến thắng hôm nay sẽ là bước đệm để Hà Thanh có thể tự tin hướng tới các đấu trường xa hơn, như ASIAD hay Olympic. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành huy chương ở các nội dung còn lại”-bà Kim Lan nói.

Trong ngày hôm qua, TDDC còn giành thêm 1 HCV của VĐV Đinh Phương Thành ở nội dung toàn năng của nam. Đoạt HCB nội dung này là 1 VĐV khác của Việt Nam, Phạm Phước Hưng. Dù cảm thấy tiếc vì thi đấu không như ý muốn, Phước Hưng khẳng định cảm thấy rất vui khi Phương Thành đoạt HCV. “Cậu ấy đã nỗ lực tập luyện trong suốt thời gian qua. Chiếc HCV là thành quả xứng đáng đối với Phương Thành. Tôi rất vui khi em đang dần trưởng thành”-Phước Hưng nói.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.