Những tử tù thoát khỏi 'thần chết'...

Những tử tù thoát khỏi 'thần chết'...
Khi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng các bị cáo phải đối diện với mức án cao nhất là tử hình. Khi những từ tù đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết lại nhận được sự khoan hồng của pháp luật và thoát khỏi "lưỡi hái" thần chết thì đây là sự may mắn của số phận...

Những tử tù thoát khỏi 'thần chết'...

> Tử tù - Những ngày cùng tháng tận
> Chuyện những tử tù bỗng được tái sinh
> Chuyện ở nơi… cái ác phải trả giá

Vũ Thị Duyên Quỳnh, người đàn bà tự tước quyền làm mẹ của chính mình
Vũ Thị Duyên Quỳnh, người đàn bà tự tước quyền làm mẹ của chính mình. Ảnh: Gia đình&Xã hội

Sự may mắn đặc biệt!

Có thể nói, phạm nhân Vũ Thị Duyên Quỳnh – kẻ từng khiến dư luận lên án khi nhẫn tâm ném con chồng xuống sông Hồng, hiện đang thi hành bản án tù chung thân tại Trại giam số 5 Thanh Hóa là một trường hợp thoát khỏi “thần chết” với sự may mắn đặc biệt.

Quỳnh kết hôn với người đàn ông đã một lần đò. Những tưởng, trước khi tiến tới hôn nhân, Quỳnh đã lường trước được những phức tạp của cuộc sống với con riêng của chồng, nhưng không, ba tháng sau khi sinh con gái đầu lòng, Quỳnh đã phạm tội ác tày trời.

Ghen với tình cảm của chồng dành cho cháu L.H -đứa con riêng bốn tuổi, Quỳnh đã chở đứa trẻ vô tội đến cầu Thăng Long, rồi nhẫn tâm chọn đoạn nước chảy xiết nhất để ném đứa bé xuống sông.

Xong xuôi, Quỳnh ra về với suy nghĩ khi không còn “nặng nợ”, người chồng sẽ toàn tâm toàn ý với đứa con chung… Năm ngày sau, Quỳnh bị CQĐT CA Hà Nội bắt khẩn cấp.

Tội ác của Quỳnh khiến dư luận vô cùng căm phẫn, bởi khó ai tưởng tượng nổi một người mẹ trẻ mới sinh con đầu lòng lại có thể đang tâm làm việc ấy.

Phiên tòa xét xử Quỳnh chật cứng người tham dự, bởi ai cũng muốn nhìn mặt và xem người mẹ kế tàn ác này sẽ phải đối diện với pháp luật như thế nào! TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Quỳnh mức án tử hình về tội Giết người, và tại phiên phúc thẩm, TAND tối cao đã tuyên y án.

Nhưng may mắn đã đến với Quỳnh khi đang bị tạm giam tại Trại giam Hà Nội để chờ ngày thi hành án tử hình thì ngày 21-12-1999, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 32/1999/QH10 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2000), với qui định không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử...

Vũ Thị Duyên Quỳnh trở thành bị án tử hình đầu tiên được thoát án tử hình vì khi phạm tội, con gái Quỳnh mới ba tháng tuổi. Bản án tử hình của Quỳnh được chuyển thành tù chung thân và Quỳnh được chuyển về Trại giam số 5 Thanh Hóa thi hành án cho đến nay.

Nhờ sự cải tạo tốt trong trại giam, Vũ Thị Duyên Quỳnh đã được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, được giảm từ án chung thân xuống còn 20 năm tù và năm 2010 được giảm thêm chín tháng nữa, nên chỉ gần bảy năm nữa Quỳnh sẽ mãn hạn tù. Khi đó, đứa con gái ba tháng tuổi của Quỳnh đã ngoài 20 tuổi, chẳng biết nó sẽ chấp nhận người mẹ đã tự tước đi quyền làm mẹ ấy là như thế nào…

Đứa con cứu mạng

Một trường hợp cũng khá hy hữu khác là Lê Thị Tuyết, SN 1964, trú tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, phạm tội mua bán, tàng trữ ma tuý bị tuyên mức án cao nhất tử hình, được giảm án nhờ đứa con. Hiện, Tuyết đang thụ án tại Phân trại số 3 Trại giam Thanh Xuân (Hà Nội).

Có thể nói, nếu không “lầm đường”, Tuyết đã có một gia đình hạnh phúc với tương lai tươi sáng. Được học hành đến nơi đến chốn, Tuyết tốt nghiệp Trường y Tuệ Tĩnh, rồi công tác tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Rồi Tuyết lập gia đình có ba đứa con kháu khỉnh, kinh tế cũng ổn định. Lúc này, nhận thấy việc mở phòng khám tư có thể mang lại thu nhập khá hơn việc làm trong bệnh viện, Tuyết bàn với chồng mở phòng khám, đồng thời bán thuốc tân dược.

Có lẽ, cuộc đời của Tuyết sẽ bình yên như bao người khác nếu Tuyết không xiêu lòng trước những lời cám dỗ của một số kẻ buôn thuốc tân dược, là phải bán kèm “hàng trắng” thì mới khá được.

Đồng tiền có sức cuốn hút mãnh liệt và Tuyết trở thành một mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy vào thời điểm nạn buôn bán ma túy ở Mộc Châu diễn ra hết sức phức tạp.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, việc làm của Tuyết không qua được sự theo dõi của CQĐT CA tỉnh Sơn La. Tháng 10-1998, Tuyết bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy với sáu bánh heroin ngay tại của hàng tân dược của mình.

Cả hai phiên tòa sơ thẩm rồi phúc thẩm đều tuyên buộc Tuyết mức án tử hình. Tuyết đã gửi đơn xin Chủ tịch nước tha tội chết nhưng không được chấp nhận. Tia hy vọng mong manh cuối cùng đã bị tắt, Tuyết bị giam giữ hơn một năm tại Trại giam của CA tỉnh Sơn La chờ ngày thi hành án.

Cũng như bao phạm nhân đối mặt với cái chết, khi bị bác đơn xin tha, Tuyết lo lắng, sợ hãi tột cùng. Bản năng người mẹ khiến Tuyết càng ân hận hơn khi nghĩ đến đứa con trai út chưa đầy 30 tháng tuổi đã phải xa mẹ.

Nhưng sự may mắn nhất trong đời đã đến với nữ phạm nhân này là vào 1-7-2000, Nghị quyết số 32/1999/QH10 có hiệu lực. Đứa con đã cứu mạng Tuyết. Tuyết được giảm án xuống chung thân. Đường về với nữ tử tù này cũng đã ngắn lại, nhờ sự cải tạo tốt, hiện Tuyết đã được giảm án từ chung thân xuống 20 năm…

(Còn nữa)

Theo Hải Lý - Quang Huy
Pháp luật&Xã hội

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG