Những trò quái dị của Nguyễn Lâm Thái

Những trò quái dị của Nguyễn Lâm Thái
Máu mê cờ bạc, trai gái, tự xưng là “Đại tướng”, “A1”... và đủ những trò quái dị, thế nhưng Nguyễn Lâm Thái vẫn qua mặt được các lãnh đạo bưu điện hơn 30 tỉnh, thành.
Những trò quái dị của Nguyễn Lâm Thái ảnh 1

Ảnh Nguyễn Lâm Thái mặc quân phục in trong tờ rơi quảng cáo

Nguyễn Lâm Thái sinh ngày 2/9/1962 tại Triệu Phong, Quảng Trị. Có máu làm ăn và khiếu kiếm tiền, song Thái không chịu đi bằng con đường chân chính.

Năm 1987, Thái bị TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xử phạt 15 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ra tù, ngựa quen đường cũ, đến năm 1993 Thái lại bị TAND TPHCM kết án 24 tháng tù giam cũng với tội danh lừa đảo.

Mãn án tù giam lần thứ hai. Một thời gian sau, Nguyễn Lâm Thái thành lập Cty TNHH Phát triển xây dựng công trình Sao Đỏ, sau đó chỉ đạo thành lập thêm 7 Cty TNHH khác, trở thành một “tập đoàn” do Thái đặt tên là “Tập đoàn CIP”, rồi thâm nhập vào ngành bưu điện với các dịch vụ thiết kế, cung cấp phù điêu, bảng quảng cáo, dụng cụ bưu chính, camera bảo vệ...

Trong thời gian ngắn ngủi 3 năm, “Tập đoàn CIP” của Thái và đồng bọn đã “chiếm lĩnh” thị trường béo bở này, cung cấp các dụng cụ bưu chính, dịch vụ quảng cáo cho hơn 30 bưu điện các tỉnh, thành, kiếm lợi hàng chục tỷ đồng phi pháp.

Một trong những lý do mà một kẻ lừa đảo như Thái dễ dàng thâm nhập nhanh chóng vào ngành bưu chính viễn thông là nhờ những “công văn giới thiệu” đóng dấu “hỏa tốc” của lãnh đạo VNPT, chỉ đạo một số bưu điện tỉnh, thành đàm phán làm ăn với các Cty thuộc “Tập đoàn CIP”.

Bên cạnh đó, Thái còn khá nhiều “độc chiêu” vô cùng kỳ quặc...

Những trò quái dị của Nguyễn Lâm Thái ảnh 2
Những tấm ảnh không ăn nhập với nội dung trong tờ rơi quảng cáo của Thái

Trong một tờ rơi giới thiệu về các phù điêu của tập đoàn mình, Nguyễn Lâm Thái tự quảng cáo “Với phù điêu... được làm theo kiểu dáng bưu điện Anh, Pháp, Singapo, Hongkong... đã được đăng ký độc quyền cục sở hữu công nghiệp”.

Tuy nhiên, chủ một đơn vị chuyên thiết kế mẫu quảng cáo từng có quan hệ làm ăn với Nguyễn Lâm Thái đã tố cáo tới báo Tiền Phong rằng, một số mẫu dụng cụ bưu chính do “tập đoàn” của Thái sản xuất và bán cho các đơn vị bưu điện chính là mẫu do đơn vị này thiết kế và bị Thái “cóp”!

Nguyên trước đây, Thái đã nhờ doanh nghiệp này thiết kế một số mẫu và sản xuất thùng thư bưu chính, nhưng sau khi có mẫu, Thái đã “cắt cầu”và tự sản xuất hàng loạt.

Tuy mới thành lập “tập đoàn” từ năm 2002, song Thái vẫn ba hoa rằng chất lượng các sản phẩm của Thái đã “được thể hiện hơn một thập kỷ qua các ngân hàng, kho bạc, siêu thị, đồn biên phòng cửa khẩu, bệnh viện, trường học... và một số bưu điện tỉnh thành, huyện thị trong cả nước bằng hàng trăm thư cảm ơn được thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu hợp lệ”.

Chỉ cần người đọc thông viết thạo Tiếng Việt cũng có thể nhận ra sự lộ cộ, ngô nghê, thậm chí kỳ quặc trong những dòng chữ mà Thái cho in trên tờ quảng cáo.

Xin dẫn nguyên văn một số câu: “Muốn bắt phải nhanh. Muốn nhanh phải khôn và hiện đại...”, “Tuổi trẻ thủ đô rèn luyện phấn đấu tốt trên tầm nhiệm vụ...”, “Luôn luôn coi là bắt đầu!”, “Đổ mồ hôi vắt trí óc làm ra lúa gạo phát triển sản xuất chăn nuôi”, “Người Châu Âu dùng hàng Châu á - Người Châu á dùng hàng Châu Âu – Thương mại toàn cầu?”, “Thùng thư bưu chính lên đỉnh OLYMPYA”, “Làm chuồng không mất bò”, “Sàng lọc – Sắp xếp – Săn sóc – Sạch sẽ – Sẵn sàng”...

Cũng trong một tờ rơi bằng khoảng 4 tờ giấy A4, người viết bài đếm được tổng cộng... 16 tấm hình của Nguyễn Lâm Thái chụp riêng hoặc chụp chung.

Có đến năm tấm hình Thái chụp trong những bộ lễ phục sỹ quan, mũ kê - pi kỳ quái; một tấm ngay trang 1 Thái đưa tay chào theo kiểu nhà binh, một tấm khác Thái đứng hai tay chống nạnh, phía sau là cả một dàn nhân viên của Thái cũng trong đồng phục sỹ quan.

Về cái thú kỳ quặc này của Thái, chúng tôi sẽ nói rõ hơn ở cuối bài. Điều nguy hiểm hơn là Thái còn đưa cả những tấm hình Thái đứng chung với những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Nhà nước và quân đội vào tờ rơi quảng cáo. Có ít nhất 3 Bộ trưởng đã bị Thái đưa ảnh lên tờ rơi. Những tấm ảnh trên là ảnh thật hay ảnh cắt ghép còn là một vấn đề cần được làm rõ.

Nực cười hơn, Thái đưa cả ảnh Vương phi Diana vào tờ rơi mà không cần một nguyên cớ gì.  Xem tờ rơi của Thái, thấy ngay y là một kẻ có tư duy kỳ quặc, phông văn hóa rất thấp.

Vậy mà khó hiểu là vì sao lãnh đạo các bưu điện tỉnh, thành vẫn không nhận ra và bắt tay làm ăn với một kẻ “có vấn đề” như Thái. Có phải do “dịch vụ hậu mãi mĩ mãn” mà Thái rêu rao, hay do một sự chỉ đạo, một sức ép nào đó?!

Cũng như trong kinh doanh, Thái còn có những chiêu quái đản khác trong lối sống, sinh hoạt thường ngày. Một người quen cũ của Thái kể rằng, Thái rất thích người khác gọi mình là Tướng, và tự xưng mình là Đại tướng hoặc “A1. Nguyễn Lâm Thái”.

Ngược lại, Thái cũng thích gọi bạn bè, đối tác làm ăn với chữ “Tướng” ở đầu, như Tướng A, Tướng B... Chính vì thế, Thái rất thú chụp ảnh trong các trang phục sỹ quan, tướng tá. Trở thành “đại gia”, Thái thường xuyên đi nước ngoài du hí, sau đó chụp ảnh in thành các tờ rơi quảng cáo.

Để đánh bóng mình, Thái tìm mọi cách chụp ảnh chung với một số cán bộ cấp cao sau đó mang đi khoe khắp nơi để lòe thiên hạ.

Máu me cờ bạc thì đã rõ, song có chuyện này của Thái còn ít người biết. Thái rất thích trò mát-xa “thư giãn”.

Có những lần vào phòng mát-xa, Thái bắt cả chục em tiếp viên đứng thành hàng, cúi đầu đồng thanh “Chúng em chào Đại tướng”. Được như thế, Thái hỉ hả lắm, rút hầu bao cho mỗi em vài tờ xanh, tờ đỏ...

Việc trai gái trăng hoa của Thái đã được kiểm chứng. Khi các điều tra viên ập vào khách sạn Lê Hồ, TP Đà Lạt để bắt Thái tối 11/6, phát hiện Thái đang nằm ôm một cô bồ nhí và bên cạnh là chiếc điếu cày.

MỚI - NÓNG