Những nữ chiến sĩ công an mang hơi ấm đến với trẻ mồ côi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những nữ chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã mang hơi ấm tình thương đến với các em nhỏ mồ côi. Các chị nhận làm “Mẹ đỡ đầu”, tạo điểm tựa vững chắc giúp các em vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường phía trước.

Ngôi nhà cấp 4 nằm sâu trong buôn Ea Zin (xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) là nơi ở của hai anh em Y Nhuân Niê (SN 2017) cùng ông bà ngoại.

Những nữ chiến sĩ công an mang hơi ấm đến với trẻ mồ côi ảnh 1

Cháu Y Nhuân vui mừng khi được công an huyện Krông Búk tặng bàn học

Mẹ mất, bố bỏ đi, 2 anh em Y Nhuân được ông bà ngoại đón về nuôi trong sự túng thiếu. Bởi gia đình ông bà thuộc diện hộ nghèo, không có rẫy nương. “Y Nhuân bị suy dinh dưỡng, sức khỏe yếu, thường xuyên phải chữa trị tại bệnh viện. Hiện gia đình chỉ trông cậy vào trợ cấp xã hội hàng tháng. Được các cô, chú công an huyện Krông Búk quan tâm, giúp đỡ, chúng tôi cảm động và hạnh phúc lắm”, bà ngoại Y Nhuân nói.

Hằng ngày, ông bà đi làm thuê, làm mướn có tiền trang trải cuộc sống. Thấu hiểu và đồng cảm với những thiệt thòi của Y Nhuân, Hội phụ nữ công an huyện Krông Búk và Chi bộ Đội CSGT nhận làm “Mẹ đỡ đầu” Y Nhuân.

Những nữ chiến sĩ công an mang hơi ấm đến với trẻ mồ côi ảnh 2

Định kỳ hàng tháng, cán bộ chiến sĩ công an huyện sẽ đến thăm, tặng quà cho cháu Y Nhuân

Định kỳ hằng tháng, các cán bộ, chiến sĩ công an đến thăm hỏi sức khỏe ông bà và hai em, lúc thì quà bánh, mấy lốc sữa. Giữa vòng tay ấm áp của các chiến sĩ công an huyện, Y Nhuân tròn xoe đôi mắt ôm bánh, sữa trên tay cười hồn nhiên. Bữa cơm nhà Y Nhuân nhờ thế cũng tươm tất, ấm cúng hơn.

Ông ngoại Y Nhuận cảm động chia sẻ, nhận được sự quan tâm, yêu thương của các cô, chú công an, gia đình có thêm kinh phí để mua sắm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, cháu được bổ sung sữa để tăng cường sức khỏe.

Những nữ chiến sĩ công an mang hơi ấm đến với trẻ mồ côi ảnh 3
Đại úy Đàm Cẩm Anh Mlô thăm hỏi, động viên, vui chơi cùng cháu Y Nhuân

Đại úy Đàm Cẩm Anh Mlô, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an huyện Krông Búk cho biết, Hội phụ nữ Công an và Chi bộ Đội CSGT đã nhận đỡ đầu cháu Y Nhuân trong vòng 5 năm, với mức hỗ trợ 500.000đ/tháng. Ngày 15 hàng tháng và các ngày lễ, đại diện Hội phụ nữ và Đội CSGT sẽ đến nhà thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cháu.

“Bây giờ, cháu Y Nhuân mạnh dạn hơn trong giao tiếp với mọi người. Sức khỏe ổn định hơn, ít đau ốm, thường xuyên được bổ sung sữa và bữa ăn có chất lượng. Ngoài ra, gia đình cũng có kinh phí để trang trải học phí cho cháu hàng tháng”, đại úy Cẩm Anh thông tin.

Những nữ chiến sĩ công an mang hơi ấm đến với trẻ mồ côi ảnh 4

Cháu Y Nhuân và ông ngoại hạnh phúc bên cán bộ, chiến sĩ công an huyện Krông Búk

Cuộc sống gia đình rất khó khăn, ba bố con em Nguyễn Tiến Nam phải ở nhờ nhà ông bà nội trong một con hẻm tại TP Buôn Ma Thuột. Tiến Nam hiện đang học lớp 3, tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Khi Nam mới 1 tháng tuổi, mẹ em bỏ đi đến nay chưa có tin tức gì. Hằng ngày, bố đi làm công nhân nuôi hai chị em ăn học.

Những nữ chiến sĩ công an mang hơi ấm đến với trẻ mồ côi ảnh 5

Em Nguyễn Tiến Nam (trái) được Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận đỡ đầu trong 5 năm

Để giúp Nam có thêm động lực vươn lên trong học tập, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhận đỡ đầu Nam trong thời gian 5 năm, mỗi năm hỗ trợ 6 triệu đồng. Nam rụt rè nói: “Con cảm thấy biết ơn lắm. Con sẽ chăm ngoan, học thật giỏi”.

Thương cháu bé Mai Đăng Nguyên mới hơn 1 tuổi (xã Ea Ô, huyện Ea Kar) sống với ông bà ngoại già yếu trong cảnh nghèo khổ, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhận đỡ đầu bé. Khi Nguyên mới chào đời, bố mẹ bỏ nhau và đi biệt tích đến giờ. Hội Phụ nữ Phòng CSCĐ như là người mẹ thứ hai thường xuyên đến động viên, thăm hỏi, chăm sóc. Ông bà bé Nguyên không giấu được cảm xúc nói rằng, nhờ vậy mà họ cảm nhận được sự ấm áp và tình thương của gia đình.

Những nữ chiến sĩ công an mang hơi ấm đến với trẻ mồ côi ảnh 6

Các nữ cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát cơ động trong một lần trao quà cho em Nguyễn Tiến Nam

Theo trung tá Mai Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động, hội nhận đỡ đầu 2 bé. Ngoài việc hỗ trợ mức kinh phí hàng năm, Hội phụ nữ thường xuyên đến thăm hỏi, chăm sóc và tặng quà vào các ngày lễ, tết,... Đầu năm học hỗ trợ cặp và sách vở.

Đối với cháu Tiến Nam, hội thường xuyên liên lạc với Ban giám hiệu nhà trường theo dõi tình hình học tập của Nam, để hỗ trợ kịp thời những vấn đề cần thiết..

Những nữ chiến sĩ công an mang hơi ấm đến với trẻ mồ côi ảnh 7

Đại úy Đàm Cẩm Anh Mlô và cháu Y Nhuân trong chương trình gặp mặt biểu dương mẹ đỡ đầu tiêu biểu

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Quỹ bảo trẻ em tỉnh tổ chức Chương trình gặp mặt, tuyên dương 31 cá nhân và tập thể tiêu biểu trong thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu trong 2 năm qua.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.