Duyên dáng Việt Nam 14:
Những đêm sen duyên dáng
Đạo diễn Đinh Anh Dũng- người lần đầu tiên được mời làm chương trình Duyên dáng Việt Nam (DDVN) của báo Thanh Niên đã được Tổng biên tập báo Thanh Niên, ông Nguyễn Công Khế dặn dò: “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của anh, hy vọng DDVN 14 sẽ là một chương trình hay nhất từ trước đến nay”.
“Hay nhất từ trước đến nay” là sức ép khá nặng nề đối với Đinh Anh Dũng. Anh phát biểu với báo chí: “Trước khi bắt tay vào làm, tôi đã xem tất cả những chương trình DDVN trước, từ đạo diễn Đoàn Khoa, đến Tất My Loan, đến Huỳnh Phúc Điền. Điều tôi rút ra được từ các đồng nghiệp là dù có lộng lẫy đến đâu thì DDVN vẫn phải đậm chất Việt Nam”. Và thực sự, đạo diễn Đinh Anh Dũng đã làm được điều đó, anh đã phá vỡ mọi công thức từ trước đến nay để dàn dựng một chương trình cho Sen Việt. Không cầu kỳ, không sử dụng nhiều những kỹ thuật mang tính kỹ xảo... ngược lại sân khấu được thiết kế rất giản dị, giản dị như... sen vậy.
Khó mà quên được một Hồng Nhung với bài hát “Hòn đá trong vườn”, một Phương Thanh với “Ca dao mẹ”. Nhưng đặc biệt nhất, sâu lắng nhất là đôi song ca Elvis Phương và Hương Lan với 3 bài “Hòn vọng phu” nổi tiếng. Có người đã khóc… Có lẽ chưa có một “duyên dáng” nào mà những màn múa lại được trau chuốt đến thế. Hầu hết mọi người đều công nhận biên đạo múa Tấn Lộc đã quá xuất sắc trong vai trò của mình.
Đạo diễn Đinh Anh Dũng bày tỏ sự thích thú được cộng tác với á hậu Việt Nam Trịnh Chân Trân. Anh nói: “Mặc dù biết cô ấy chưa bao giờ làm MC, nhưng tôi muốn có một MC hoàn toàn mới với DDVN và tôi tin rằng cô ấy làm được, làm rất tốt vì ở Chân Trân có một sự tự tin và kiến thức vững vàng. Tôi muốn DDVN thật sự là một chương trình phong phú, sống động và được mọi người yêu thích”.
Được biết, báo Thanh Niên sẽ trao 5 tỉ đồng bán vé được cho Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình và các quỹ từ thiện khác, đồng thời Duyên dáng Việt Nam 14 có thể sẽ “Bắc tiến” (trình diễn ở sân khấu nước Tuần Châu - Quảng Ninh vào tháng 2/2005).