Google News

Những cô gái làm nên thương hiệu XTV

Những cô gái làm nên thương hiệu XTV
17 giờ, giá rét.  2 cô gái leo lên tầng 3 - Trung tâm Nghiệp vụ truyền hình và phát thanh (TT NVPH&TH). Họ vừa khởi quay một phóng sự mới về đời sống sinh viên...

Tình cờ “túm” và hỏi bất kỳ SV nào, từ trường Bách khoa đến Sư phạm hay Mẫu giáo TW về 3 chữ XTV bên góc trái trong các phóng sự truyền hình về đời sống sinh viên, chắc hẳn bạn sẽ nhận được câu trả lời: Đó là chữ viết tắt của “Xã hội nhân văn Television”. Một cái tên đầu Việt đuôi Tây khá ngộ nghĩnh là thương hiệu đầy tự hào của “hãng” truyền hình Khoa Báo chí- ĐH KHXH&NV Hà Nội.

Điều đặc biệt là số lượng sinh viên nữ thực hành và “làm thêm” tại “hãng” bao giờ cũng áp đảo nam giới. Tổng số 25 SV thì chỉ có duy nhất 1 mì chính cánh là phái mạnh trụ lại đến thời điểm này.

Là một cô gái đậm người đầy cá tính, không đợi đến năm thứ Ba mới có kỳ học về truyền hình, Ngô Bá Thành lao vào học và làm với tất cả niềm say mê. “Xu hướng làm truyền hình, đặc biệt là phần kỹ thuật không còn là của riêng phái mạnh. Phụ nữ cũng có thể làm tốt công việc này, chỉ cần có năng khiếu và lòng say mê” - Thành khẳng định chắc nịch.

Cô đã làm tôi sửng sốt: Những cảnh quay với khuôn hình sắc sảo, chất lượng hình trong veo và nét. Khâu hậu kỳ thì hết chê, viết lời bình, cắt hình, “bắn” chữ, ghép nhạc và tiếng động...một mình cô bao hết, làm nhoay nhoáy như nhiều nhân viên nhà Đài gộp lại vậy.

Cùng với Thành, Lê Hà, Xuân Lâm, Thu Hà (K47) đã làm nên ê kíp ăn ý và đứng top ten khoa Báo về chất lượng và hiệu quả. Tin tức và nhiều phóng sự của họ về mọi hoạt động của SV ở các trường: phong trào tình nguyện, hiến máu nhân đạo, SV học, thi rồi ăn tết xa nhà...đã được phát trên chương trình Văn nghệ chủ nhật (Đài THVN), PTTH Hà Nội và ở nhiều địa phương khác.

Lê Hà bảo, lăn lóc và cực nhọc theo nghề đã cho cô nhiều kiến thức. Dù sau này tiếp tục được làm truyền hình hay báo viết, báo nói sự trải nghiệm với nghề là rất cần thiết. Rồi Hà kể: “Lo nhất là mỗi lần mang máy quay đi ngoại tỉnh hoặc làm lễ hội về SV. Lúc quay di động không có giá đỡ, mình ôm máy khư khư và giữ chặt hơn cả... người yêu vì lỡ ngã ra, không sợ đau mà chỉ lo hỏng hóc gì thì “mệt” lắm”.

Kể về tình yêu, Hà, Thành cũng hồ hởi, nhiệt tình không kém như kể về công việc vậy. Theo cách lý giải của Thành, chẳng việc gì phải giấu diếm, đó là phần tất yếu của cuộc sống mà!

Thành bộc bạch: “Mình thật may mắn vì được gia đình, đặc biệt là người yêu luôn sát cánh những lúc khó khăn. Nhiều lúc, anh ấy đã phải theo mình cả đêm rét mướt để thực hiện những phóng sự SV đón Noel, ăn tết và rất nhiều chương trình khác. Đến với nghề và quyết tâm theo nghề đâu phải dễ, nhiều bạn đã phải mất người yêu vì thiếu 2 chữ cảm thông”.

Còn “ê kíp” đặc biệt giữa Lê Hà với Mai Xuân Lâm, mì chính cánh duy nhất của XTV, tình yêu đến theo cách “chẳng ai ngờ”. Lâm thổ lộ: “Ngày trước, mình rất “ngại” con gái làm báo, tính chuyện yêu lại càng không vì mình biết nghề này vất vả lắm, họ ít có thời gian dành cho gia đình. Thế rồi mình lại yêu chính “đồng nghiệp” trong nhóm. Đi làm cả năm với nhau chẳng nảy sinh tình cảm gì đâu, thế rồi cái giọng đọc truyền cảm, trầm ấm ấy cứ theo mình về nhà, đi vào giấc ngủ...và mình đã yêu từ điều giản dị ấy đấy”.

Câu chuyện với XTV còn rôm rả dài dài nếu không có cú điện thoại từ Ban chủ nhiệm khoa: Làm gấp một phóng sự về sinh viên nước ngoài để sáng hôm sau chiếu trên Hội trường ĐH Quốc gia. Thành phụng phịu: “Lại thức trắng đêm đây!”...

Trong tuần này, các thành viên của XTV tiếp tục hoàn thiện loạt phóng sự về những bệnh nhân AIDS (nằm trong dự án “Tiếng nói giới trẻ trong việc thực hiện 11 mục tiêu phát triển Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tài trợ). Thu Hà - phát thanh viên với giọng trầm ấm, truyền cảm mong muốn cùng các bạn sẽ thay đổi quan niệm và cách đối xử của xã hội đối với những người có HIV/AIDS.

Tôi tin, mãnh lực tình yêu với nghề sẽ giúp những cô gái XTV còn tiến xa hơn nữa.