Những chuyện dở khóc dở cười

Những chuyện dở khóc dở cười
TP - Nghị sĩ mắc lỡm. Có đến 3 nghị sĩ Mỹ phải rút lại lời rằng đã tận mắt thấy ảnh bin-Laden bị bắn chết.

Người thứ nhất là Saxby Chambliss, thành viên Ủy ban Tình báo của Nghị viện Mỹ (House Intelligence Committee). Trước đó ông này nói với các phóng viên rằng ông có những bức ảnh chụp sau chiến dịch mà đặc nhiệm Mỹ tiến hành tại Pakistan, trong đó có hình bin-Laden bị bắn vào đầu.

Tuy nhiên, sau đó mới vỡ lẽ rằng không có bức ảnh trùm khủng bố, bị giết nào được công bố và cái mà vị nghị sĩ nói tới là những bức ảnh làm giả bằng photoshop, ghép phần trên mặt của một người đàn ông Arập bị bắn vào đầu với phần dưới gương mặt của bin-Laden trong một bức ảnh cũ. Trò lừa đảo này bị báo Anh quốc - Guardian vạch trần từ ngày 3-5.

Hai nghị sĩ khác là thành viên của Ủy ban về các vấn đề vũ trang của Quốc hội Mỹ cũng phải rút lại những lời nói của mình về việc đã nhìn thấy ảnh bin-Laden bị giết. Đó là các nghị sĩ Kelly Ayotte và Scott Brown, đều thuộc Đảng Cộng hoà. Bà Kelly Ayotte nói rằng được một nghị sĩ khác cho xem bức ảnh chụp thân trên của một người đàn ông trông giống bin-Laden.

Người săn bin-Laden đòi tiền chuộc

Chính phủ Mỹ treo giải thưởng lên tới 25 triệu đô la cho ai giết hoặc cung cấp được thông tin cho phép giết hoặc bắt bin-Laden.

Sau khi Tổng thống Obama công bố đặc nhiệm Mỹ giết được bin-Laden, một công dân bang Colorado tên Gary Faulkner đã lên tiếng đòi chính quyền Mỹ chia cho ông ta một phần trong số 25 triệu đô la tiền thưởng đã hứa.

Gary Faulkner, người đã nhiều lần bay đến Pakistan để tự truy tìm bin-Laden lý luận rằng việc giết được bin-Laden là kết quả cố gắng của nhiều người trong đó có ông ta. “Tôi đã đóng góp phần của mình, đã đóng vai trò lớn trong kết quả tuyệt diệu này, bởi tôi đã buộc hắn phải xuống núi”. Theo Gary Faulkner, ông ta đã có công lùa con sóc ra khỏi hang. “Hắn (bin-Laden) thò đầu ra và lập tức mất đầu” - Gary Faulkner nói.

Trong cuộc trò chuyện với các phóng viên, Gary Faulkner nói rằng, ông ta hành động không phải vì vụ lợi. Tuy nhiên, ông ta cần được đền bù một phần công sức đã bỏ ra. “Tôi đã bán tất cả những gì tôi có và đã đặt cược cuộc sống của mình vào vòng nguy hiểm” - Gary Faulkner than vãn.

Người công nhân xây dựng này đã thu hút sự chú ý của công luận vào tháng 6-2010. Khi đó, ở Pakistan, người ta bắt giữ một người Mỹ có hành vi đáng ngờ, trong người có một khẩu súng lục và một thanh gươm (có báo nêu là một thanh kiếm samurai). Người đó chính là Gary Faulkner. Ông ta khai rằng đang săn lùng để chặt đầu bin-Laden nhằm trả thù vụ 11-9. Gary Faulkner thường đến Pakistan, thậm chí còn học được tiếng địa phương, nuôi râu để lẫn vào người bản địa, xây dựng quan hệ với nhiều người ở đây để thu thập thông tin.

Trong khi Gary Faulkner lên tiếng đòi tiền thưởng thì một quan chức Mỹ nói rằng các lính đặc nhiệm đã giết bin-Laden sẽ không được hưởng tiền thưởng vì họ là binh lính quân đội Mỹ. Nhưng họ sẽ được đề nghị trao các phần thưởng danh dự cao nhất của Mỹ.

Truy tìm chủ nhân toà nhà bin-Laden trú ẩn

Cảnh sát Pakistan đang truy tìm chủ sở hữu của toà nhà giờ đây trở nên đặc biệt nổi tiếng ở Abbottabad. Theo một nguồn tin thì đó là tài sản chung của hai anh em ruột nào đó. Còn một nguồn tin khác thì cho rằng chủ nhân của khu nhà là một doanh nhân tên là Ashad Khan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG