Những chuyện chưa biết về NSND Lê Khanh với 'Gái già lắm chiêu'

Những chuyện chưa biết về NSND Lê Khanh với 'Gái già lắm chiêu'
TPO - Phim mới nhất của NSND Lê Khanh “Gái già lắm chiêu 3” được xây dựng dựa trên một phần con người, sự nghiệp của chị. Đây là lần đo ni đóng giày thứ hai trong sự nghiệp điện ảnh của diễn viên “Người Hà Nội”. Trước đó, bộ phim điện ảnh đầu tiên của Lê Khanh “Mùa hè chiều thẳng đứng” cũng được xây dựng dựa trên nguyên tắc này.

Trong “Gái già lắm chiêu 3” Lê Khanh vào vai Thái Tuyết Mai - một nữ minh tinh “về hưu”, tỏ ra ghét bỏ showbiz nhưng lại đam mê hào quang, quyền lực. Câu chuyện này có chút giống với chính cuộc sống của Lê Khanh, chị xa rời màn ảnh rộng tròn 20 năm, khi nhận vai cũng phải “đắn đo rất kỹ”.

Những chuyện chưa biết về NSND Lê Khanh với 'Gái già lắm chiêu' ảnh 1 Lê Khanh và bạn diễn Jun Vũ

Khác với chị em của mình, nghệ sĩ Lê Vân và Lê Vi, trong khi họ đều đã lui về ở ẩn thì Lê Khanh vẫn tham gia sân khấu, thậm chí với vai trò đạo diễn. Sự nghiệp của chị được sự ủng hộ không ít của chồng là nhiếp ảnh Phạm Việt Thanh. Nói về cuộc hôn nhân này, bạn bè Lê Khanh vẫn đùa: nó đầy tính điện ảnh.

Khi đó, sau khi tham gia phim “Săn bắt cướp” Lê Khanh cũng tiện tay “săn bắt” luôn được trái tim của đạo diễn, nhà quay phim – NSƯT Phạm Việt Thanh (trước đó, Việt Thanh đã từng kết hôn và có 1 con gái riêng). Sau khi kết hôn, cặp đôi có chung với nhau một con gái tên Lam Khê sinh năm 1995 và 1 con trai sinh năm 1997 tên Gia Khanh.

Những chuyện chưa biết về NSND Lê Khanh với 'Gái già lắm chiêu' ảnh 2 Vợ chồng Lê Khanh, Phạm Việt Thanh

Lê Khanh bảo, trước đây chị chỉ biết làm nghề thôi, nhưng sau khi được chồng con “chỉ bảo”, chị hiểu ra rằng quảng cáo là rất cần thiết, cũng như con gà mái sau sinh đẻ trứng, nó phải kêu lên cho người ta biết. Bao nhiêu nỗ lực làm phim mà cứ để mọi thứ tự nhiên diễn ra, cứ nghĩ “hữu xạ tự nhiên hương" mà không chăm chút, quảng bá và không gây hiệu ứng để mọi người chú ý thì người ta sẽ quên ngay. Cho nên chính Lê Khanh cũng là một thành viên cực kỳ tích cực giới thiệu, livestream, thậm chí làm MC quay giải thưởng, nghĩa là không từ chối bất cứ động thái nào để khán giả biết đến “Gái già” nhiều hơn.

Trong các câu chuyện hậu trường của đoàn phim “Gái già lắm chiêu” có một nỗi nuối tiếc mang tên Prada.

Những chuyện chưa biết về NSND Lê Khanh với 'Gái già lắm chiêu' ảnh 3 Nhiều người đánh giá trong “Gái già lắm chiêu” Lê Khanh còn hút khách hơn cả hai ngôi sao trẻ là Ninh Dương Lan Ngọc và Jun Vũ.

Trong một cảnh quay có lời thoại tạo trend: “Con khoác cái áo Prada, con xách cái túi Hermes cho ai ngắm? Con đi đôi giày Chanel mua ngàn rưỡi đô đi ra vườn cũng rứa mà con mang đôi dép tổ ong mua mười lăm ngàn ngoài chợ cũng xong. Tất cả đều ở dưới chân mình!” Thái Tuyết Mai (Lê Khanh đóng) đã được team phục trang và stylist chuẩn bị sẵn váy áo Prada và giày Chanel. Chiếc đầm Prada rất khó khăn mới lấy được và chuyển từ Singapore có màu đỏ đô rất phù hợp với tâm trạng u uất tuyệt vọng của bà mẹ bất lực trước sự vô tâm của đứa con trai mê gái già mà từ bỏ luôn quyền thừa kế.

Cả đội stylist khi thấy Lê Khanh xuất hiện trong đầm Prada cực kỳ sang trọng, đi đôi giày Chanel mới cóng (còn chưa bóc tem) dù rộng hơn 1 size thì ai cũng phải xuýt xoa: Prada nên mời Lê Khanh làm mẫu.

Tiếc là hình ảnh này không xuất hiện trên phim bởi vì stylist chính đòi đổi đầm, từ Prada sang đầm vàng của NTK Lê Thanh Hòa. Lý do là ngay sau cảnh quay này, sẽ là cảnh Thái Tuyết Mai và Mệ nội đối đầu lần 1. Cảnh đó Mệ nội mặc đồ đỏ của NTK Thuỷ Nguyễn. Stylist không muốn hai mẹ con đối đầu mà lại mặc chung màu, cho nên Prada cuối cùng không được phép lên hình.

Một bí mật khác của Lê Khanh trong phim là chị đã xin phép đoàn phim được tự tay thực hiện bức tranh vẽ chính mình - một người mẹ, người phụ nữ ngồi quay lưng nhìn ra biển Lăng Cô. Bức tranh được sự giúp đỡ của nữ họa sĩ Bội Trân để hoàn thiện trước ngày quay để kịp phục vụ việc ghi hình.

Những chuyện chưa biết về NSND Lê Khanh với 'Gái già lắm chiêu' ảnh 4 Bức tranh của Lê Khanh

Theo đạo diễn Bảo Nhân, Thái Tuyết Mai là nhân vật được lấy cảm hứng trên cuộc đời và câu chuyện của nữ họa sĩ Bội Trân, nàng dâu nhà hào môn xứ Huế. Câu chuyện có thật, được chắt lọc và cảm hứng từ cuộc đời có thật. Trước ngày bấm máy, ông đã xin phép nữ họa sĩ Bội Trân để Lê Khanh gặp bà.

"Tôi đã theo chị Bội Trân học cách làm dâu xứ Huế, học từ cách đi đứng, cách chị nói chuyện từ tốn, mềm mỏng mà cao sang. Cách chị đứng trước bức tranh và vẽ nên những hình ảnh từ cuộc đời mình. Tôi cũng vào bếp cùng chị để cùng chị học cách làm bánh lọc, nấu bún bò… Chúng tôi đã trò chuyện về cuộc đời làm dâu của chị ở gia đình hoàng tộc xứ Huế. Cảm được nỗi đau của người mẹ khi buộc phải xa rời đứa con trai mà mình yêu quí. Tôi thấu hiểu hết và biến nó thành nỗi đau của chính mình, của nhân vật Thái Tuyết Mai trên phim" - nghệ sĩ Lê Khanh chia sẻ.

MỚI - NÓNG