Từ 7h sáng nay (6/1), dòng người đổ về Hội trường UBND TP Lạng Sơn ngày một đông. Hội trường và nhà đa năng kế bên- nơi đăng ký, tiếp nhận máu chật kín khoảng 800 người.
Đây là năm thứ 3, “Chủ nhật Đỏ- Lễ hội xuân hồng” do báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh đoàn- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn tổ chức; tạo tiếng vang lớn. Mỗi năm đều thu hút gần 1000 người tham gia và thu lượng máu kỷ lục. Năm 2017 vừa qua đã thu vượt chỉ tiêu 150% số lượng máu.
Đến dự chương trình “Chủ nhật Đỏ- Lễ hội xuân hồng 2018” có ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lạng Sơn cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các ban ngành địa phương. Ông Nghiệm hoan nghênh tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ và trực tiếp thăm, động viên người tham gia hiến máu.
Trong dòng người tham gia, có chị Hoàng Thị Đến (SN 1995, quê ở huyện Văn Quan, Lạng Sơn); hiện đang ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tuy là người yếu thế, kém may mắn nhưng chị vẫn đăng ký tham gia hiến máu cứu người. “Tôi phải biết yêu thương chia sẻ giọt máu của mình để tri ân sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng”. Chị Đến nói.
Chương trình “Chủ nhật đỏ- Lễ hội xuân hồng” thực sự là ngày hội của tuổi trẻ biên giới Lạng Sơn. Theo dự kiến đợt này sẽ thu được khoảng 3000 đơn vị máu; góp phần chung tay, giúp sức toàn xã hội đến những bệnh nhân trong dịp trong và sau Tết nguyên đán.