Cuộc nhậu định mệnh
Trong căn phòng xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, không khí trở nên nặng nề khi bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1977, trú xã Nghĩa Hưng, Nghệ An) tập tễnh bước lên bục khai báo. Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi cúi đầu, giọng khàn đặc khi nhắc đến người bạn thân đã tử vong sau nhát dao của mình. Một cuộc nhậu tưởng chừng vô hại đã kết thúc bằng bi kịch, để lại nỗi đau cho hai gia đình và sự day dứt không nguôi của chính người gây ra án mạng.
Theo hồ sơ vụ án, chiều 14/6/2025, Tuấn ngồi uống bia cùng một số người bạn quen. Lát sau, anh T.M.H (SN 1981, trú xã Quỳ Hợp, Nghệ An) ghé vào tham gia cuộc vui. Sau vài lượt bia, cả nhóm rủ nhau sang lán của Tuấn ở gần đó để tiếp tục uống rượu và hát karaoke.
Không khí ban đầu khá vui vẻ. Những câu chuyện công việc, cuộc sống được nhắc lại giữa tiếng nhạc và tiếng cụng ly. Tuy nhiên, khoảng 21 giờ, anh H. bắt đầu tỏ ra bức xúc. Người đàn ông này nói lớn về việc nhà thầu không cung cấp đủ vật liệu xây dựng khiến công trình mình nhận thi công bị chậm tiến độ.
Những lời than phiền ban đầu dần chuyển sang cáu gắt. Thấy bạn nói to, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm, Tuấn khuyên mọi người giải tán, dừng hát. Sau đó, những người bạn khác ra về trước, chỉ còn lại Tuấn và anh H. tiếp tục ngồi uống bia trong lán. Men rượu dường như khiến câu chuyện trở nên căng thẳng hơn.
Khoảng 22h30, thấy bạn có dấu hiệu say, chửi bới và hất tung đồ đạc trong lán, Tuấn lớn tiếng nhắc nhở: “Mi say rồi, dừng lại đi”. Nhưng anh H. không những không dừng lại mà tiếp tục chửi bới. Tuấn phải đến ôm bạn và đẩy ra ngoài sân.
Theo lời khai của bị cáo, khi bị đẩy ra ngoài, anh H. quay lại đấm hai cái vào miệng Tuấn. Bị đánh, Tuấn đẩy mạnh bạn ra. Lúc này, anh H. bỏ ra ngoài, nhưng vẫn thách thức: “Mi ra tau giết luôn”.
Những lời thách thức cộng với men rượu và sự bức xúc vì bị đánh đã khiến Tuấn không kiềm chế được bản thân. Người đàn ông này đi vào trong lán, lấy một con dao rồi lao ra đâm một nhát vào vùng bụng anh H. Bị đâm, nạn nhân chạy ra ngoài đường rồi gục xuống.
Dù được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng khiến anh H. tử vong. Ngày hôm sau, Nguyễn Anh Tuấn đến cơ quan công an đầu thú.
Lời xin lỗi muộn màng
Trong suốt phiên tòa, bị cáo Tuấn nhiều lần cúi đầu, giọng nghẹn lại khi nhắc đến nạn nhân. Tuấn khai rằng giữa mình và anh H. vốn là bạn bè, trước đó không có mâu thuẫn gì. “Chỉ vì hôm đó anh ấy say, chửi bới rồi đánh bị cáo. Bị cáo lại có men rượu nên không làm chủ được hành vi…”, Tuấn nói, giọng run run.
Đứng trước bục khai báo, người đàn ông này thừa nhận mọi hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận. “Bị cáo rất ân hận. Bị cáo xin lỗi gia đình anh H. vì đã gây ra nỗi đau quá lớn. Mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội trở về làm việc, bù đắp cho gia đình bị hại”, Tuấn nói.
Trong phòng xử, nhiều người thân của hai gia đình lặng lẽ theo dõi phiên tòa. Đến phần xét hỏi, vợ nạn nhân không giấu được sự bức xúc. Chị chất vấn bị cáo vì sao không đưa chồng mình đi cấp cứu sớm hơn. “Nếu anh đưa đi sớm thì có thể chồng tôi đã không chết”, người phụ nữ nghẹn ngào nói.
Trước câu hỏi đó, Tuấn cúi đầu, giọng lạc đi: “Khi thấy bạn bị thương, bị cáo đã chạy ra đường chặn xe nhờ giúp đưa đi bệnh viện, nhưng không có xe nào dừng lại”.
Theo người thân, cuộc sống của Tuấn cũng nhiều trắc trở. Bị cáo đã ly hôn, kinh tế gia đình khó khăn. Bản thân Tuấn bị thoái hóa hai chân, từng phải phẫu thuật vài năm trước nên việc đi lại hiện nay vẫn khó khăn. Nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Tuấn đã tác động gia đình khắc phục hậu quả cho phía bị hại.
Tại tòa, ông N.X.Đ. (SN 1952), bố của bị cáo cho biết để có tiền bồi thường, ông đã phải bán đất. “Tôi bán đất được hơn 400 triệu đồng. Phần lớn trả nợ ngân hàng và các khoản nợ khác, còn 93 triệu đồng đưa cho gia đình bị hại”, người cha già nói trước tòa. Lời chia sẻ khiến nhiều người trong phòng xử lặng đi.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt mạng sống của người khác nên cần xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, ra đầu thú và đã bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình bị hại.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn 9 năm tù về tội Giết người, 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 294 triệu đồng (được trừ 93 triệu đã bồi thường trước đó). Đồng thời, bị cáo phải cấp dưỡng nuôi hai con của nạn nhân mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.
Khi bản án được tuyên, Tuấn cúi đầu lặng im. Một nhát dao trong cơn nóng giận đã cướp đi sinh mạng của người bạn, đẩy hai gia đình vào bi kịch và khiến chính bị cáo phải trả giá bằng những năm tháng tù tội.
Sự ân hận lúc này, dẫu chân thành, cũng đã quá muộn.