Nhật Bản bị hạ gục bởi cuộc ngược dòng chưa từng có suốt 52 năm

Nhật Bản sụp đổ phút chót
Nhật Bản sụp đổ phút chót
TPO - Nhật Bản đã bị đánh gục vì cuộc lội ngược dòng xuất sắc nhất ở vòng knock-out World Cup trong suốt 52 năm qua.

Kể từ năm 1966 đến nay, giới mộ điệu mới lại có dịp chứng kiến một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đến vậy. Trong trận đấu ở vòng 1/8 World Cup 2018 rạng sáng nay, Nhật Bản đã bất ngờ vượt lên dẫn trước Bỉ 2-0 ngay ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, họ không thể giữ được thành quả trước sức tấn công mãnh liệt của đối thủ.

Từ phút 69 đến 74, Bỉ liên tiếp có 2 bàn thắng nhờ công Vertonghen và Fellaini để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đến phút 90+4, "Quỷ đỏ" hoàn thành cuộc ngược dòng khó tin bằng bàn thắng của Nacer Chadli.

Chiến tích này không chỉ giúp Bỉ giành vé vào tứ kết World Cup 2018, mà còn ghi danh họ trong một cuộc lội ngược xuất sắc nhất đấu trường World Cup (tính ở các vòng loại trực tiếp) trong suốt nửa thế kỷ qua.

Lần gần nhất có một đội vượt qua được khoảng cách 2 bàn để chiến thắng ở vòng knock-out của một kỳ World Cup là giải đấu năm 1966. Khi đó, Bồ Đào Nha của Eusebio đã ngược dòng đánh bại Triều Tiên với tỉ số 5-3 ở tứ kết.

Vào năm 1970, Tây Đức cũng ngược dòng thắng Anh sau khi bị dẫn trước 2-0. Tuy vậy, họ đã cần đến hiệp phụ để vượt qua đối thủ.

Cũng trong chiến thắng trước Nhật Bản, Bỉ đã để lại dấu ấn chưa từng có trong lịch sử World Cup. Đó là việc 2 cầu thủ vào sân thay người của họ là Fellaini và Nacer Chadli đều ghi bàn. Trong khi đó, Vertonghen đã có pha đánh đầu thành bàn ở cự ly xa nhất từng được ghi nhận (18,6m).

MỚI - NÓNG