‘Người không chân’ Oscar Pistorius được ân xá sau 11 năm ngồi tù vì giết bạn gái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/1, giới chức Nam Phi xác nhận vận động viên (VĐV) điền kinh khuyết tật từng tham dự Paralympic và giành nhiều huy chương vàng, “người không chân” Oscar Pistorius, đã được ân xá dưới dạng tha bổng sau gần 11 năm ngồi tù vì dùng súng lục sát hại bạn gái Reeva Steenkamp.
‘Người không chân’ Oscar Pistorius được ân xá sau 11 năm ngồi tù vì giết bạn gái ảnh 1

Oscar Pistorius giữa "một rừng" ống kính máy quay khi đến tòa án xét xử vụ án giết bạn gái của mình (Ảnh: Getty).

Cơ quan chức năng cho biết Pistorius đã trở về nhà vào sáng 5/1 (giờ địa phương) sau khi chấp hành hơn một nửa bản án, qua đó đủ điều kiện được tha bổng theo luật ở Nam Phi.

Mặc dù được ân xá, VĐV điền kinh khuyết tật cả hai chân này sẽ nằm trong diện “quản thúc” nghiêm ngặt, bao gồm việc không được tiếp xúc với truyền thông cho đến khi mãn hạn tù vào năm 2029.

Pistorius sẽ cư trú ở nhà người chú Arnold Pistorius, tại một vùng ngoại ô dành cho giới thượng lưu ở thủ đô Pretoria (Nam Phi)

Năm 2013, Pistorius đã bắn 4 phát đạn xuyên qua cửa phòng vệ sinh tại ngôi nhà của mình do nghi ngờ có trộm, tuy nhiên, người đứng sau cánh cửa là cô bạn gái xấu số Reeva Steenkamp.

Hai năm sau đó, VĐV có biệt danh “người không chân” đã bị tòa án phúc thẩm kết án giết người, đồng thời bác bỏ kết luận trước đó của tòa sơ thẩm rằng đây là một vụ cố sát (culpable homicide).

Pistorius lần đầu tiên đi thi hành án tù vào tháng 10/2014, ngay sau khi bị kết án do tội cố sát. Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2016, anh ta được tại ngoại và quản thúc tại gia, trước khi bản án của anh ta được thay đổi ở phiên tòa phúc thẩm và thời hạn tù được tăng lên.

Phản ứng sau khi Pistorius được tha bổng, thân mẫu của cô Steenkamp cho biết gia đình bà chấp nhận quyết định này, khi việc tha bổng sau khi chấp hành quá nửa án phạt tù cho mọi loại tội danh là một phần của hệ thống tư pháp Nam Phi.

Theo BBC
MỚI - NÓNG