Người Đức 'bắt bài' Argentina như thế nào?

Franz Beckenbauer cảnh báo tuyển Đức về sự nguy hiểm của Lionel Messi.
Franz Beckenbauer cảnh báo tuyển Đức về sự nguy hiểm của Lionel Messi.
TPO - Trước thềm chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina, "Hoàng đế" Franz Beckenbauer đã lên tiếng cảnh báo thầy trò Joachim Loew về tài năng của Lionel Messi - người đang được cả đất nước Argentina kỳ vọng.

"Argentina rất nguy hiểm. Hãy nhìn Hà Lan đã hoàn toàn bế tắc trước họ dù rằng đã chơi rất hay trước đó với bộ đôi Van Persie - Robben. Trong trận bán kết, Argentina đã khiến Hà Lan hoàn toàn ngộp thở," Franz Beckenbauer cảnh báo về sức mạnh của Argentina.

Tuy nhiên, Messi mới chính là người mà ông cảm thấy lo ngại nhất. "Vượt qua hàng thủ Argentina là thử thách rất lớn với tuyển Đức. Tuy nhiên, Messi mới là thách thức lớn nhất. Cậu ấy hoàn toàn có thể quyết định trận đấu bằng một khoảnh khắc thiên tài."

Cảnh báo về sức mạnh của Argentina và Messi, song huyền thoại người Đức cũng đã có những lời khích lệ các hậu duệ của mình. Ông nói: "Đức không có một siêu sao như Neymar hay Messi nhưng đoàn quân của Joachim Loew là một khối hài hòa, đặt nền tảng trên 6 cầu thủ Bayern Munich với một thủ môn hoàn hảo."

Trong khi đó, cựu thủ thành tuyển Đức Olivier Bierhoff thì cho rằng: ""Các cầu thủ Argentina có lửa trong mắt, do đó chúng tôi phải để ý điều này và không kích động họ. Argentina chơi cứng, tranh chấp quyết liệt do đó Đức càng không thể rời xa triết lý bóng đá của mình. Tình hình sẽ rất khác ở bán kết."

"Tôi tin Argentina sẽ phòng ngự chặt, có chiều sâu và chờ đợi khoảnh khắc tỏa sáng của Messi. Đức phải triển khai lối đá sở trường của mình, đồng thời hạn chế tối đa mọi khoảng trống dành cho Argentina," Bierhoff nói thêm.

Còn về phần các cầu thủ Đức, Thomas Mueller cũng cho rằng trận đấu sắp tới sẽ không hề đơn giản. "Tôi không biết trận chung kết sẽ diễn ra như thế nào nhưng chắc chắn không có hiện tượng Đức dẫn trước 5-0 sau hiệp một. Tỉ số này rất tuyệt nhưng tôi nghĩ trận chung kết sẽ rất ngang ngửa như ở trận Đức gặp Pháp hay Algeria".

MỚI - NÓNG