Người dân TPHCM thả cá, phóng sinh chim ngày đưa ông Táo về trời

Sáng 10/2 (23 tháng Chạp Âm lịch), tại chùa Diệu Pháp (phường Bình Thạnh) và dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc, nhiều người dân TPHCM mang cá chép, chim đến thả phóng sinh trong nghi thức tiễn ông Táo về trời. Hoạt động diễn ra trật tự, trang nghiêm, thể hiện nét sinh hoạt tâm linh quen thuộc của người dân những ngày cận Tết.
Từ sáng sớm 10/2, khuôn viên chùa Diệu Pháp (phường Bình Thạnh, TPHCM) đã có đông người dân lui tới để tham gia hoạt động thả cá phóng sinh nhân ngày 23 tháng Chạp (Âm lịch), thời điểm gắn liền với nghi lễ tiễn ông Táo về trời theo tín ngưỡng dân gian.
Ngay từ khoảng 9h, dòng người mang theo xô, chậu đựng cá lần lượt tiến vào khu vực thả phóng sinh của chùa.
Theo ghi nhận, khu vực buôn bán cá chép và chim phóng sinh trước cổng chùa năm nay thưa vắng hơn hẳn. Không còn cảnh người dân xếp hàng dài chờ mua cá như mọi năm.
Một số người dân cho biết họ đã chủ động chuẩn bị cá từ trước đó. Thay vì mua trực tiếp tại chùa, nhiều gia đình chọn mua cá ở các chợ truyền thống gần nhà từ hôm trước, sau đó mang đến chùa thả vào sáng 23 tháng Chạp để tránh tình trạng đông đúc, chen lấn dịp đưa ông Táo về trời.
Anh Ngọc Tâm (phường Hiệp Bình Chánh), chia sẻ gia đình anh đã thay đổi thói quen so với những năm trước. Theo anh, việc chuẩn bị cá sớm giúp cả nhà chủ động thời gian và giữ được sự thong thả khi thực hiện nghi lễ. “Tôi mua cá từ hôm qua ở chợ gần nhà, sáng nay chỉ việc mang đến chùa để thả. Làm vậy vừa đỡ vội vàng, vừa giữ được sự trang nghiêm cho nghi thức,” anh Tâm nói.
Tại khu vực thả cá, người dân thực hiện nghi lễ một cách trật tự, giữ gìn vệ sinh chung và hạn chế gây ồn ào. Nhà chùa cũng bố trí người hướng dẫn để đảm bảo việc phóng sinh diễn ra đúng nơi quy định. Chị Xuân Hạnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) cho rằng việc thả cá phóng sinh không chỉ đơn thuần là phong tục đưa ông Táo về Trời dịp cuối năm mà còn mang ý nghĩa giáo dục. Thông qua hoạt động này, con cháu được nhắc nhở về lòng nhân ái, sự bao dung và tinh thần hướng thiện trong cuộc sống.
Các loại được người dân lựa chọn để phóng sinh chủ yếu vẫn là cá chép - loài vật gắn liền với sự tích ông Công, ông Táo, bên cạnh đó còn có cá trê và chim. Dù số lượng giao dịch mua bán giảm, hoạt động phóng sinh vẫn diễn ra đều đặn trong suốt buổi sáng.
Ghi nhận của Tiền Phong lúc 11h trưa 10/2, nhiều người dân TPHCM mang cá chép ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (phường Xuân Hòa) thả trong ngày tiễn ông Công ông Táo về trời.
Để giữ an toàn cho cá, người dân cho cá vào túi ni-lông hoặc xô rồi nối dây đưa cá xuống đến mặt nước.
Người dân chuẩn bị dụng cụ kỹ lưỡng để thả cá chép dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (khu vực phường Xuân Hòa - TPHCM).
Bên cạnh hoạt động thả cá, nhiều người dân cũng mang theo chim để phóng sinh ngay trong khuôn viên chùa.
Hoạt động thả chim diễn ra xen kẽ với thả cá, tạo nên hình ảnh quen thuộc mỗi dịp 23 tháng Chạp tại chùa Diệu Pháp. Nhiều gia đình xem đây là cách gửi gắm mong ước bình an trước thềm năm mới. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là hành động thể hiện lòng hướng thiện.