Những bức ảnh này được Dan Callister chụp trên vịnh Jeffreys Bay (phía đông Nam Phi).
Theo mô tả cả Dan Callister, con cá mập trắng dài hơn 4m này đã di chuyển với tốc độ cực nhanh trước khi nhao lên khỏi mặt nước, tấn công chú hải cẩu xấu số.
Thế nhưng, con mồi này không dễ ăn như cá mập trắng tưởng. Trong một tích tắc, chú hải cẩu đã kịp vùng thoát trước cú ngoạm khủng khiếp của cá mập, thoát hiểm trong “đường tơ kẽ tóc”.
Cách đây một tháng, vận động viên lướt sóng từng 3 lần vô địch thế giới Mick Fanning cũng đã đối đầu với một con cá mập trắng ở khu vực này.
Với khoảng 15 – 25 con cá mập sinh sống thường xuyên và là địa điểm đi săn quen thuộc của cá mập đói, vịnh Jeffreys Bay còn được người dân địa phương gọi bằng cái tên “Vòng tròn chết chóc”.