Hú vía bị cá mập tấn công khi đang trình diễn lướt ván

Mick Fanning đã thoát chết để tiếp tục đam mê lướt sóng nhờ sự dũng cảm và ứng biến nhanh nhạy. Ảnh: WSL
Mick Fanning đã thoát chết để tiếp tục đam mê lướt sóng nhờ sự dũng cảm và ứng biến nhanh nhạy. Ảnh: WSL
Vận động viên lướt sóng người Australia, Mick Fanning đã có một phen hú vía sau khi thoát khỏi cá mập tại giải J-Bay Open.

Khi chuẩn bị cho phần thi tiếp theo ở ngày tranh tài diễn ra vào chủ nhật, Mick Fanny bất chợt bị cá mập đến gần và tấn công mà anh không hề hay biết.

Ngay sau khi gặp phải sự cố, nhà vô địch Mick Fanning cùng đối thủ Julian Wilson đã được thuyền cứu trợ đón an toàn. Rất may, không có tổn thất đáng tiếc nào xảy ra. Các phóng viên lập tức tiếp cận Mick Fanning để hỏi về vụ việc.

“Tôi đang nằm trên ván trượt rồi bỗng nhiên có thứ gì đó làm vướng dây buộc chân với ván. Tôi đã cố đá nó ra ngoài. Khi nhìn thấy vây cá mập, tôi nhanh tay đấm vài cái vào lưng nó trước khi hàm răng gớm ghiếc tiến lại gần”, Fanning điềm tĩnh kể lại.

Sự việc diễn ra chóng vánh, phản xạ nhanh nhạy của tay lướt sóng 3 lần vô địch thế giới đã cứu anh khỏi cuộc tấn công, tuy nhiên dây buộc giữa chân và ván trượt đã bị đứt lìa. Cuộc so tài giữa Mick Fanning và người đồng hương Julian Wilson sau đó đã bị hoãn cho đến hết ngày bởi sự cố hi hữu.

Ông Renato Hickel, đại diện Hội đồng lướt sóng thế giới WSL (World Surf League), cho hay: “Hội đồng đã chuẩn bị cho những sự cố như thế này. Chúng tôi chỉ cho phép trận đấu được bắt đầu trở lại khi độ an toàn cho vận động viên được bảo đảm đến mức tối đa. Mặc dù vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử lướt sóng vận động viên bị tấn công bởi cá mập khi đang thi đấu. Chúng tôi sẽ có những biện pháp ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra trong tương lai”.

Mick Fanning đã nhận được những tràng pháo tay tán dương từ người xem và đồng đội vì cách ứng biến đầy dũng cảm của mình.

Giải J-Bay Open diễn ra vào tháng 7 hàng năm (từ 8-19/7), được tổ chức bởi Hiệp hội lướt sóng chuyên nghiệp (Association of Surfing professionals) tại vịnh Jeffreys, thành phố Eastern Cape, Nam Phi. Giải quy tụ 36 tay lướt sóng giỏi nhất thế giới và Mick Fanning được kỳ vọng sẽ giành lại ngôi vô địch năm 2013.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG