TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 mang gà rán, mỳ Ý, khu vui chơi và những món quà đến điểm trường Mào Phô. Những hành động đẹp tạo nên một ngày đặc biệt với những đứa trẻ vùng cao ở Lai Châu.
Sáng 24/8, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 chia nhóm đến ba điểm trường mầm non Giang Ma, Mào Phô và Sử Thàng ở Lai Châu để thực hiện dự án nhân ái đầu tiên trong hành trình nhà chung.Từ sáng sớm, tại điểm trường Mào Phô, xã Tả Lèng, những đứa trẻ đã háo hức chờ các “cô hoa hậu”. Không gian sân trường vốn quen thuộc với những trò chơi giản dị trở nên rộn ràng hơn với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.Dịp này, Hoa hậu Việt Nam 2026 trao tặng ba khu vui chơi, 3 tivi và 304 áo đồng phục cho các em nhỏ tại ba điểm trường Giang Ma, Mào Phô và Sử Thàng thuộc Trường Mầm non Tả Lèng.Các thí sinh còn chuẩn bị đồ ăn, trang trí khu vui chơi, trao quà và tổ chức các hoạt động cho trẻ. Tiếng cười đùa của những đứa trẻ khiến một ngày ở Mào Phô trở nên đáng nhớ hơn.Cô giáo phụ trách chia sẻ điều kiện vật chất ở Mào Phô còn thiếu thốn. Trước khi có khu vui chơi mới, các em chủ yếu chơi ở sân trường với những món đồ do giáo viên tự chế tạo. Có những em nhỏ phải đi quãng đường khoảng 20 km để đến điểm trường. Khoảng cách xa, địa hình vùng cao và điều kiện sinh hoạt khiến việc học tập, vui chơi của các em chưa trọn vẹn.
Thí sinh Đinh Diệu Anh (SBD 186) không khỏi bất ngờ trước sự háo hức của những đứa trẻ Mào Phô. “Em nghĩ món quà lớn nhất hôm nay không chỉ là những thứ chúng em mang đến, mà còn là thời gian dành cho các em. Nhìn các bé vui, chạy đến nắm tay và chơi cùng chúng em, mọi mệt mỏi trong quá trình chuẩn bị đều không còn nữa”, cô nói.Các thí sinh chế biến gà rán và mỳ Ý - những món ăn không phổ biến ở vùng núi cao. Họ trực tiếp chuẩn bị, chia phần để các em thưởng thức bữa ăn.Vũ Hồng Hạnh cho biết dự án được các thí sinh ấp ủ khoảng ba tuần trước khi đến Lai Châu. “Đến điểm trường Mào Phô, nhìn các bé rất dễ thương nhưng điều kiện vật chất còn thiếu thốn, chúng em chỉ mong mang đến cho các em một ngày thật vui và ý nghĩa. Vì vậy, chúng em nghĩ đến những món ăn mà các bé có thể chưa có cơ hội thử như gà rán, mỳ Ý”, Hồng Hạnh chia sẻ.Trương Văn Tú Tâm cho biết trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, cô từng ấp ủ thực hiện một dự án dành cho trẻ em vùng cao. Vì vậy, việc có thể biến mong muốn ấy thành hiện thực trong của cuộc thi khiến cô đặc biệt xúc động.“Dự án nhân ái lần này vừa mang niềm vui đến các điểm trường, vừa giúp chúng em kết nối với nhau thông qua làm việc nhóm. Em cảm thấy tự hào khi được góp một phần công sức vào những điều tốt đẹp”, Tú Tâm chia sẻ.
“Có lẽ sau khi rời Mào Phô, điều chúng em nhớ nhất sẽ là tiếng cười của các em. Em mong những món quà nhỏ sẽ mang đến niềm vui mỗi ngày cho các em nhỏ nơi này", thí sinh Hoàng Thị Hà Phương nói.Với các thí sinh, một ngày ở Mào Phô không chỉ là hoạt động thiện nguyện trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 mà còn là trải nghiệm đáng nhớ.
Một ngày ở Mào Phô khép lại bằng những nụ cười của trẻ nhỏ và những cái ôm, cái nắm tay lưu luyến.