Nam sinh lớp 6 xả thân cứu người

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đang chơi đá bóng, bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh, em Võ Tấn Đệ (12 tuổi, trú thôn Thạnh Đức 1, học sinh lớp 6/7 Trường THCS Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đã không do dự lao ra cứu hai người đang chới với giữa sóng biển.

Em Đệ cho biết, lúc đó em chỉ nghĩ bằng mọi cách phải cứu được người, nếu em không lao xuống biển kịp thời thì chắc chắn sẽ không cứu sống được 2 nạn nhân.

Nam sinh lớp 6 xả thân cứu người ảnh 1

Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi trao tặng bằng khen cho em Võ Tấn Đệ. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Những ngày này, về làng chài ven biển Thạnh Đức 1 (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) hỏi nhà em Đệ, cậu bé lớp 6 vừa cứu sống 2 người bị đuối nước, ai cũng nhiệt tình chỉ đường.

Trở về nhà sau gần 2 ngày nằm ở bệnh viện, hiện sức khỏe của Đệ đã ổn định. Tuy nhiên, bàn chân cậu vẫn còn đau, bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương phần mềm sau lần xả thân cứu người.

Đệ kể, khoảng 16 giờ chiều 10/4, khi đang cùng nhóm bạn đá bóng tại bãi biển Hóc Mó (thôn Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh), Đệ bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ gò đá cách đó chừng 200m. Không một chút chần chừ, em liền chạy lại thì phát hiện Mai Thị Thanh Ngân (14 tuổi) và Phạm Minh Quân (19 tuổi, cùng trú phường Phổ Thạnh) đang chới với giữa cơn sóng dữ.

“Lúc đó em không nghĩ gì cả, chỉ biết phải cứu người nên em liền nhảy xuống biển dùng tay đẩy chị Ngân vào bờ xong rồi quay lại cứu anh Quân. Sau khi đưa được cả 2 người lên bờ thì em cũng bị thương ở chân và đuối sức nằm dài trên bờ biển. Một số người dân thấy vậy cũng chạy ra hỗ trợ đưa vào sơ cứu. Thấy chị Ngân có dấu hiệu kiệt sức, khó thở và lạnh do uống nước quá nhiều nên bà con lật đật chạy đi kiếm củi đốt để sưởi ấm rồi đưa cả ba vào Bệnh viện Đặng Thùy Trâm để cấp cứu”, Đệ nhớ lại.

Hỏi Đệ người nhỏ bé như thế, lúc cứu người em có sợ không, nam sinh lớp 6 có khuôn mặt và nụ cười hiền lành đáp: “Vì em ở biển nên cũng biết bơi và tự tin cứu người. Tình huống lúc đó quá gấp, nếu em không nhảy xuống biển để cứu người mà chạy đi kêu người lớn thì chắc chắn đã không kịp thời cứu được anh chị ấy rồi”.

Cảm ơn ân nhân

Phạm Minh Quân, một trong 2 người được Đệ cứu, nhớ lại: “Lúc đó em đang cùng bạn Ngân tắm biển và định lên bờ để về nhà. Nhưng khi đang bơi thì Ngân bị sóng cuốn ra xa. Mặc dù em cố gắng đẩy Ngân vào bờ nhưng do sóng quá lớn và sức yếu nên cả hai đuối sức. Tinh thần lúc đó rất hoảng loạn nên em và Ngân chỉ biết kêu cứu những người trên bờ”.

Quân kể, vừa kêu cứu chừng vài chục giây thì Đệ xuất hiện kịp lúc. Khi được đưa lên bờ Quân ngất xỉu chừng 15 phút, lúc tỉnh dậy không tin rằng mình còn sống.

“Hành động của em Đệ rất dũng cảm, dám quên cả thân mình để cứu người. Không bao giờ em đền đáp được ơn cứu mạng này. Nghĩa cử của Đệ cả đời này em xin khắc cốt ghi tâm”, Quân bộc bạch.

Sự việc xảy ra không chỉ khiến gia đình em Đệ “hết hồn” mà chính người dân và người thân của 2 nạn nhân được Đệ cứu sống cũng hết sức sửng sốt.

Chị Phạm Thị Thanh Nga, mẹ của Quân, cho biết, gia đình rất bàng hoàng khi nghe tin Quân bị đuối nước. “Lúc nghe tin, tôi ngất xỉu, không hiểu sao nó biết bơi mà lại đuối nước, may mà có cháu Đệ kịp thời ứng cứu nên thoát chết. Gia đình tôi xem cháu Đệ là ân nhân cứu mạng. Nếu không có cháu dũng cảm kịp thời lao xuống ứng cứu thì con trai tôi có thể đã bị nguy hiểm đến tính mạng”, chị Nga xúc động nói.

Niềm tự hào của gia đình và hàng xóm

Bà Trần Thị Loan, mẹ em Đệ, cho biết, Đệ là con thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em. Vợ chồng bà làm nghề biển nên công việc rất bận bịu. Thương bố mẹ vất vả, anh em Đệ tự bảo ban nhau học tập, rảnh rỗi thì hỗ trợ bố mẹ làm công việc nhà.

Theo bà Loan, chiều hôm xảy ra sự việc, chồng bà đang đi biển, còn bà cũng đang tất bật với công việc nhà. Nghe con dâu điện về nói Đệ bị đuối nước đưa đi cấp cứu rồi, bà ngã quỵ. “Vì ở gành đá bãi biển Hóc Mó sóng rất lớn, trước đây cũng có một số trường hợp chết vì đuối nước nên khi nghe tin tay chân tôi run bần bật”, bà Loan nói. Sau khi xảy ra sự việc, bà hỏi tại sao lúc đó con không chạy đi kêu người lớn, Đệ chỉ đáp gọn lỏn: “Dạ, sợ không kịp”.

“Vợ chồng tôi thực sự rất tự hào về con, vì nó đã rất dũng cảm. Sau khi cứu người, do đuối sức và bị chấn thương ở chân nên cháu rất mệt mỏi và phải nghỉ học mấy hôm nay. Là dân biển nên cháu Đệ biết bơi từ nhỏ và khá thành thạo bơi lội, mới đây nó đi thi bơi trên thị xã cũng được giải nhì”, bà Loan tâm sự.

Bà Võ Thị Kim Loan, hàng xóm của Đệ, nhận xét Đệ ở nhà rất ngoan hiền, lễ phép và siêng năng. Nghe tin cháu cứu được người đuối nước và được tuyên dương, chòm xóm ai cũng vui mừng, hãnh diện.

Thầy Võ Tấn Khả, Hiệu trưởng Trường THCS Phổ Thạnh, nói rằng, sự dũng cảm cứu người đuối nước của em Đệ là tấm gương sáng đáng để các bạn cùng trang lứa và mọi người học tập, nhà trường rất hãnh diện về em. Sáng thứ Hai đầu tuần này sau khi em Đệ trở lại lớp học, nhà trường sẽ tổ chức trao bằng khen và tuyên dương em trước toàn thể học sinh và giáo viên của nhà trường.

Ngày 13/4, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi Cao Lê Tùng Nghĩa cho biết, đơn vị vừa biểu dương, trao tặng bằng khen cho em Võ Tấn Đệ vì đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu 2 người bị đuối nước. Tỉnh Đoàn đang làm hồ sơ để đề nghị T.Ư Đoàn xem xét trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

ac

MỚI - NÓNG