Nam diễn viên ‘Star Wars’ qua đời chỉ sau hai ngày xác định mắc COVID-19
Nam diễn viên “Star Wars” Andrew Jack vừa qua đời ở tuổi 76 do mắc COVID-19.
Time dẫn lời người đại diện Jill McCullough đưa tin, nam diễn viên gạo cội Andrew Jack qua đời tại một bệnh viện ở Surrey, Anh, vào ngày 31/3, hưởng thọ 76 tuổi.
Trên trang cá nhân, vợ của Jack - bà Gabrielle Rogers viết: “Chúng tôi đã mất đi người đàn ông ấy hôm nay. Andrew Jack được chẩn đoán mắc COVID-19 hai ngày trước đó. Anh ấy không hề đau đớn, và anh ấy đã ra đi bình yêu khi biết gia đình luôn hướng về anh”.
Được biết, bà Rogers không thể có mặt lúc chồng trút hơi thở cuối cùng vì đang bị cách ly tại Úc.
Andrew Jack sinh ngày 28/1/1944 tại London, Anh. Ông là một diễn viên, huấn luyện viên ngôn ngữ người Anh, bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ năm 1982. Ông được biết đến qua vai Tướng Ematt trong các phần phim của “bom tấn” Star Wars (tựa Việt: Chiến tranh giữa các vì sao), bao gồm “The Last Jedi” (Jedi cuối cùng), “Solo: A Star Wars Story” (Solo: Star Wars ngoại truyện) và “The Force Awakens” (Thần lực thức tỉnh).
Tuy nhiên, vai trò chính của ông lại là một huấn luyện viên ngôn ngữ/phương ngữ ở Hollywood. Suốt sự nghiệp, ông từng làm việc với hơn 200 diễn viên, giúp họ thiết kế giọng nói, ngữ điệu, cách phát âm, giao tiếp phù hợp với nhân vật, tác phẩm.
Ông hỗ trợ loạt tên tuổi đình đám thế giới như “Người Sắt” Robert Downey Jr. trong loạt tác phẩm như Chaplin, Restoration, Sherlock Holmes; dàn diễn viên “Captain America: The First Avenger”; Chris Hemsworth trong “Thor: Ragnarok”, “Avengers: Infinity War” và “Avengers: Endgame”. Scarlett Johansson trong “The Girl With The Pearl Earring”...
Tôi nghĩ, làm nên cái lớn của Trịnh Công Sơn, ngoài phương diện âm nhạc mà trong đó, ông là cả một dòng sông cái (thật ra không có nhạc sĩ nào ở ta mà sự nghiệp được gọi bằng tên riêng như ông: Nhạc Trịnh), ông còn là một nhà văn, một nhà thơ không nhỏ.
Hàng chục triệu người dân nhận lệnh ở nhà, cách ly toàn xã hội với thái độ nghiêm túc. Nhiều người đăng trạng thái facebook gieo vần vui kiểu “tôi là..., tôi không ra đường” hay “ tôi không lang thang”. Ấy thế nhưng phát ngôn của Văn Mai Hương không thể khiến người ta thương.
Nguyễn Hữu Phần là đạo diễn bộ phim “Em còn nhớ hay em đã quên” (1992) lấy cảm hứng từ nhạc Trịnh, đời Trịnh. Ngoài đời, anh cũng là một fan nhạc Trịnh và say mê nhạc Trịnh từ thuở nhiều người còn định kiến về Trịnh Công Sơn cùng tác phẩm của ông. Vị đạo diễn tài năng này đã tiết lộ những câu chuyện thú vị về nhạc sĩ họ Trịnh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất ngày 1/4/2001 tại TP.HCM. Sinh thời, ông đã để lại nhiều tác phẩm âm nhạc đi vào lòng người đến tận bây giờ. Khi mất, ngôi mộ của ông có nhiều điểm độc đáo, tạo không gian đầy trữ tình.
Chiếc váy Mai Phương đã mặc trình diễn trên sân khấu "Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2019" sẽ được đấu gia công khai. Toàn bộ số tiền thu được sẽ gửi vào Quỹ của diễn Viên Ốc Thanh Vân nhằm hỗ trợ bé Lavie – con gái 7 tuổi của cố diễn viên.
70 phần trăm quân số ở lại trực tết năm nay trên tuyến biên phòng Quảng Ninh không ngờ con virus quái ác đã khiến họ đến thời điểm này chưa một ngày ngơi nghỉ. Số quân nhân “may mắn” hơn đồng đội khi được về ăn tết bên gia đình ít ngày rồi cũng vội vã trả phép lên đơn vị trong tâm thế thời chiến bởi “chống dịch như chống giặc”.
Mặc dù không có những đêm nhạc rầm rộ như mọi năm nhưng dịp 1/4 năm nay, vẫn có khá nhiều chương trình tưởng nhớ Trịnh Công Sơn qua hình thức phát trực tuyến qua mạng. Nhạc Trịnh vẫn chảy trong huyết quản của các thế hệ ca sĩ hôm nay theo những cách cảm nhận riêng của mỗi người. Tất cả đều ra sức sáng tạo trên cơ sở trân trọng những giá trị vừa đại chúng vừa riêng biệt mà nhạc sĩ đã tạo nên.
Lời nhắn nhủ của NSND Hồng Vân đến cố nghệ sĩ Anh Vũ và cố diễn viên Mai Phương khiến nhiều người xúc động.
Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều hoạt động nghệ thuật tưởng nhớ ngày mất của Trịnh Công Sơn đã phải huỷ bỏ. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có những cách khác để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa.
Hôm nay 1/4, là ngày giỗ lần thứ 19 của nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn. Mọi năm, đêm trước ngày giỗ luôn có hàng trăm người đến với Trịnh. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây ra, năm nay đã không còn đêm nhạc “Thao thức cùng Trịnh”.