Cuộc không kích trả đũa được tiến hành sáng sớm thứ Bảy, 28/8 (giờ địa phương) và được Lầu Năm Góc báo cáo là thành công, không gây thương vong cho dân thường.
Máy bay không người lái Mỹ xuất kích từ bên ngoài Afghanistan theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, sau khi được Tổng thống Joe Biden cho phép.
Cuộc tấn công được tiến hành tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan, được cho là thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nangarhar nằm ở phía Đông Kabul, trên biên giới Afghanistan-Pakistan.
“Các dấu hiệu ban đầu cho thấy chúng tôi đã tiêu diệt được mục tiêu. Không có thương vong dân sự”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố.
Phát ngôn viên CENTCOM - Bill Urban - mô tả mục tiêu là “một chiến lược gia IS-K”. IS-K là nhánh Afghanistan của IS. Nhóm này đối đầu với cả quân đội Mỹ và Taliban.
Urban không cho biết chiến lược gia này có liên quan trực tiếp, hay có vai trò gì trong cụ tấn công nhằm vào sân bay Kabul hôm thứ Năm, giết chết 13 quân nhân Mỹ, hai công dân Anh và khoảng 90 người Afghanistan, trong đó có 28 thành viên Taliban.
Cuộc tấn công nhằm vào IS-K diễn ra vài giờ sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan kêu gọi công dân nước này tránh xa các khu vực cổng của sân bay Kabul.
Các quan chức Mỹ, bao gồm cả ông Biden, đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công từ IS-K.
Sau vụ đánh bom hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ tuyên bố ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc tấn công trả đũa IS-K vào “bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu mà chúng tôi muốn”. Ông Biden thề sẽ “truy lùng” những kẻ chịu trách nhiệm về vụ đánh bom.